16/7/18

1.190. ĐÁM CƯỚI BẠC

Mộc Nhân
       Bài thơ viết nhân kỉ niệm 25 năm - "Đám cưới Bạc" 
                     mồng 4 tháng 6 năm Quí Dậu 1993
                              mồng 4 tháng 6 năm Mậu Tuất 2018



                              VỀ SAU VÀ NHIỀU NĂM SAU NỮA
       (Ngẫu hứng khi nghe lại ca khúc “WhenI'm Sixty-Four” của The Beatles)


Về sau và nhiều năm nữa
khi anh già đi, tóc rụng nhiều
em có còn mua cho anh cây lược nào không ?
và rồi tóc anh sẽ bạc trắng
em có tô màu tóc sẫm như trên những bức tranh trong gian phòng này không ?

Về sau và nhiều năm nữa
khi anh già đi, chẳng còn nâng ly được nhiều
em có còn tặng anh vài chai rượu trong gói quà valentine không?
đôi khi anh muốn lang thang trong đêm để ngắm sự tĩnh lặng
em có tìm anh ngoài phố lúc 25 giờ không ?

Ừ thì lúc đó em cũng sẽ già, mắt nhem nhuốc
em sẽ không còn ngồi đan áo hay khâu vá bên cửa sổ
nhưng còn có thể làm vài món giản đơn cho bữa trưa
có thể món sẽ không còn chuẩn khẩu vị nữa
nhưng chúng ta sẽ ngồi vào bàn ăn và gắp cho nhau

Về sau và nhiều năm nữa
dù đã già, anh chẳng đi đâu xa
nhưng chúng ta sẽ cùng rảo bước trên cánh đồng có cỏ may và hoa xuyến chi
hay ngồi nhâm nhi cà phê sữa rồi nhắn tin cho con cháu
em nói cho anh những gì em muốn nói và anh muốn nghe

Chúng ta sẽ vứt đi những lời trịnh trọng hay chì chiết
chẳng cần chiếc lược chải chuốt nào
chẳng cần thuốc nhuộm giả dối nào
và đi giữa đồng cỏ hay còn ngồi bên nhau
trong ngôi nhà - như Chúa đã xếp đặt
vậy thôi.
                       
                                                                           Mộc Nhân

Không có nhận xét nào: