14/7/18

1.189. HAIKU - ĐÊM CÙ LAO


Mộc Nhân
       * Viết trong chuyến đi thực tế tại Cù Lao Chàm 

1.
sự cô đơn của chiếc phao là một mình trên biển
nỗi nhọc nhằn của chiếc phao là dập dềnh trên sóng
niềm kiêu hãnh của chiếc phao là mốc biển của tổ quốc

2.
máu của người - mặn cho thân
máu của mắt -  mặn cho tình
máu của biển - mặn cho sinh linh

3.
bơi trên những mảnh trăng
biển đêm
cứa đôi tay bằng lưỡi sóng

4.
trăng chói sáng mà cô độc
không thể nào tìm được sao trong đêm nay
trăng vàng võ trên từng ngách đá

5.
cánh chim mổ vào trăng
vỡ tan thành những sóng vàng trên biển
đêm mở ra nỗi trầm tư từ tiếng quẫy đuôi của cá.
                ------------
                         * Thêm vài hình ảnh trên Cù Lao Chàm
                                                 - bài liên quan tại đây


Cây Ngô đồng trên Cù lao Chàm

Không có nhận xét nào: