30/12/19

1.642. BẮT THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI

                Mộc Nhân 
                                 cho Cu Bom nhà Mộc


Bắt thang lên hỏi ông trời
Trẻ em khóc lóc thì chơi thứ gì?

Trời rằng: chúng có biết chi
Cứ mang giày dép dắt đi phương nào
Cứ cho bánh trái xem sao
Cứ ru vài khúc đồng dao hợp vần
Rồi cho thêm chút ân cần
Và tỉ tê những chuyện gần chuyện xa
                  ***
Bắt thang lên hỏi ông Trời
Trẻ con có thể chơi bời được không?

Ông Trời bảo: hỏi lông bông
Trẻ con được phép tồng ngồng hồn nhiên
Thưa ông: thằng nhỏ rất hiền
Chỉ là ăn ngủ liên miên nói cười
Trần gian dù rất đông người
Thấy mím môi đã xanh tươi địa cầu
                 ***
Bắt thang lên hỏi ông Trời
Trẻ con có thể chơi bời được chăng?

Ông trời không nói không rằng
Vì chưng con trẻ chơi hăng mút mùa
Một mùa có được có thua
Một mùa lăn lóc nô đùa vô tư
Một mùa cười khóc ngất ngư
Một mùa còn lại hiền như quê nhà

Bắt thang lên hỏi ông Trời...



Không có nhận xét nào: