22/12/19

1.632. THẦY CÔ GIÁO CỦA EM


    Với đề bài: “Biểu cảm về thầy cô giáo của em” (Tập làm văn lớp 7), học trò (lớp tôi dạy) đã có những trang viết khá sinh động, chân thực và hồn nhiên về người thầy (cô giáo) của mình: có ca ngợi, có chê trách, có vui, có buồn… Cái nhìn của học trò là sự phản ánh người thầy – dù là sự phản ảnh trẻ con nhưng rất đáng yêu… 
        (Lưu lại một số đoạn văn ngộ nghĩnh của học trò lớp 7/ 2019 - 2020)

1. Biểu cảm về cô:
   Cô Hoa mang lại những niềm vui nhỏ (nhoi) nhưng chứa đầy tình cảm. Thật không biết nói làm sao cho hết những điều cô làm cho em.
     Đôi mắt của cô có vài vết chân chim nhưng không thể làm lu mờ sự xinh đẹp tựa thiên thần…
   Cô có kiểu dò bài rất độc lạ… để giảm căng thẳng… Cô có dáng người lùn lùn…
Cố ấy dạy dễ hiểu hơn các thầy cô khác… Hiện giờ em đi học thêm ở cô…
Cô năm nay khoảng 41 tuổi nhưng trông còn rất trẻ và yêu đời…
Cô có tật sấu (xấu) là vứt rác bừa bãi nên em cũng ghét tính đó của cô…



    Ngoài việc dạy cho chúng em cô còn bán hàng trên mạng và còn bán xâm (sâm) dứa nữa…

2. Biểu cảm về thầy:



    Thầy rất ga lăng nói chuyện rất có duyên và dễ mến là gu của biết bao cô gái, vậy mà … Bảo sao tôi không đặt cho thầy một cái biệt danh là thầy khó ở… 
    Thầy là đàn ông nhưng mà lại sợ sâu…


   Thầy có dáng người ốm, cao. Nhưng không đến nỗi ốm quá ! 
   Thầy rất đẹp trai nhưng tôi cũng không hiểu sao đến bây giờ thầy vẫn chưa có người yêu…

    Thầy là một người cân đối ấn tượng với em là ở chỗ đó. Thầy rất cao, cao trạc cái tủ treo đồ. Thầy có khuôn mặt hình e-líp. 
    Đôi mắt thầy lúc nào cũng trìu mến như có dòng sông chảy trong đó…

Thầy rất là dịu dàng với con gái nhưng con trai thì thầy hơi hung…


   Trong lần kiểm tra một tiết có bạn dở tài liệu, thầy liền xuống và nói đừng có dở tài liệu, có chi không biết thì hỏi thầy…



   Thầy đều ưu tiên cho các bạn học yếu rồi mới tới chúng em. Nếu các bạn yếu không học được thì thầy nói là đến nhà thầy để thầy dạy (thêm) miễn phí cho…

    Thầy giống như những chú diễn viên điện ảnh… Đôi môi hình trái tim của thầy trông thật dễ thương… Thầy có một cái bụng to giống như bụng bia của ba em vậy…

Thầy không những là một người thầy giỏi mà còn là một nhà văn. Cho đến nay thầy xuất bản được hơn mười quyển sách…


      Thầy là một nghệ sĩ đàn ghi ta mỗi khi đánh đàn thầy đánh từ (từng) tiết tấu trông rất chuyên nghiệp có khi các bạn nữ còn là người hâm mộ thầy nữa...


   Thầy chơi chữ khiến học trò cười rất vui. Lớp thích nhất là mỗi lần thầy chơi chữ…


   ... Thầy đã kêu tôi và bạn tôi lên đứng trước trụ cờ… tôi cảm thấy giống như có một thế lực đen tối nào đó đã và đang đe dọa tôi…


   Thầy là một thầy giáo đa tài ai ai cũng ngưỡng mộ thầy… đến nhà thầy để xin học đàn…

Nguồn: Chép lại từ bài làm của học trò

Không có nhận xét nào: