24/12/21

2.242. TAM HẢI

 



“Bàn Than non nước thần tiên

Bà Che, ông Đụn kết duyên biển trời”

                        (Ca dao vùng Núi Thành xứ Quảng)

 

Tôi qua bến cùng em

gió lất phất giữa tràng cười đủ ấm

nắng trải lên ghềnh từng vệt chậm

qua Kỳ Hà

biển mộng mị mắt trẻ thơ

 

con đường nhỏ trên đảo ngập mưa

Bàn Than thức cùng mặt trời lấp lánh bãi bờ

những đứa con đá đen trồi lên từ dung nham bí mật

vách xương rồng lặng im bài ca của đất

sóng hoang du nâng sải cánh tận trời

 

Giữa biển trời vươn vai rạng núi mồ côi

Bà Che - Ông Đụn ngày nhọc nhằn vỡ lìa gốc đá

Tam Hải tiền tiêu chắn cơn sóng lạ

bàn tay vung lên dấu hỏi phù hư

 

Quê xứ mình đẹp mà lắm ưu tư

Hòn Mang bóng chim treo ước mơ vách đứng

Hòn Dứa vệt đất giữa biển trời lừng lửng

anh dắt em qua ghềnh ngày nắng quái khơi vơi

 

Bàn Than ngàn năm cùng âm vọng đất trời

phiến đá đen nẻ những vệt sâu ẩn ngữ

chân trượt trơn đi qua ngày sóng dữ

ngã trên quê mình lấm láp cũng niềm vui

 

Anh nằm lăn trên đá nhám ngủ vùi

ngày tinh khôi gọi bao điều thức dậy

Trường Giang lưu những bàn tay chào vẫy

xã đảo quê mình đẹp những ngọn sóng trắng phau

------------------

*Những địa danh trong bài thuộc xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam





Không có nhận xét nào: