30/12/21

2.248. THƯ GIÃN CUỐI NĂM 2021

            Mộc Nhân

Trong cuộc gặp nhau bên đường gió bụi của một nhóm rong chơi. Một người ra câu đố: “Cái gì lúc thì ngắn, lúc thì dài, lúc thì to, lúc thì nhỏ?”

Người thứ nhất có vẻ là một triết gia - sau khi suy nghĩ đã trả lời: "Đó là cái bóng. Cái bóng đó thay đổi khi thì ngắn, khi thì dài, lúc thì to, lúc thì nhỏ theo góc độ của ánh sáng ở mỗi khoảng thời gian khác nhau thì có cái bóng khác nhau”.

Mọi người khen cách trả lời của triết gia.

Người thứ hai có vẻ là một nhà thơ – sau khi trầm ngâm đã trả lời: “Đó là Thời gian. Với những thời điểm khác nhau, ở vào những hoàn cảnh, cảm xúc khác nhau thì thời gian lúc dài lê thê, lúc trôi qua mau, lúc ngắn ngủi nhưng có lúc rất nặng nề".

Mọi người lại khen cách trả lời của nhà thơ.

Người thứ ba là Alexit Zorba – hắn uống một ly rượu rồi buông một câu: “K.ẹ.t chứ có chi đâu, thế mà cũng đố. Mấy ông không biết đó là trạng thái của con k.ẹ.t à”.

Mọi người cười to. Đó là cách trả lời của Alexit Zorba – con người hoan lạc. (1)

***

Cũng là một trạng thái đời sống nhưng tùy theo tư tưởng, tri thức, cách tiếp cận mà chúng ta có những cách suy nghĩ, nhìn nhận, đặt vấn đề và giải quyết khác nhau. Và chúng ta không thể lấy người này ra so với người khác.

Cuối năm 2021, thời gian lại trôi qua. Chúng ta thấy mau thì nó mau; thấy lâu thì nó lâu; thấy dài thì nó dài; thấy ngắn thì nó ngắn; thấy nó là con kẹt thì nó sẽ là kẹt. Có chi mô nà.

Let it be.

Tạm biệt năm 2021.

***

(1) Alexit Zorba – nhân vật chính trong tác phẩmCon Người Hoan Lạc” của nhà văn Hy Lạp, Nikos Kazantzaki.



Không có nhận xét nào: