11/3/13

314. TỰ NHIÊN

 Mộc Nhân
Quảng Bình - tháng 3/ 2013 - một chuyến đi

tự nhiên muốn tắm bến sông
Vu Gia cồn lủng tồng ngông bãi bờ
Tiên Dung nhìn gã khù khờ
phơi phong khố rách mà chờ áo ôm


tự nhiên ngồi đếm sao hôm
Ngân Hà chín lớp mấy chòm hắt hiu
Ngưu Lang một cõi phiêu diêu
bần thần cỡi ngựa sớm chiều xem hoa

phố phường còn đặc người ta
máu tim còn lỏng tà tà yêu đương
tự nhiên mỹ nữ chán chường
em là liễu yếu mộng thường đào thơ

tự nhiên về chốn bơ phờ
hoàng hôn bịn rịn đợi chờ bóng ma
trời gần và đất mù xa
tự nhiên tôi nhớ em là của tôi

(Tại bãi đón khách DL vào động Thiên Đường)
                                          ... tự nhiên tôi nhớ em là của tôi

Không có nhận xét nào: