31/12/14

537. PHỐ KHUYA

Sương Thu



Phố khuya nhợt nhạt ánh trăng gầy
Góc phố bộn bề
Tất bật người hàng rong
Xếp gánh
Xích lô
Lăn bánh mời chào
-Khách về đâu?

Một em một ta  lang thang phố nhỏ
Miên man bóng  xưa
Khuất cuối sông Hoài
Thương võ vàng hàng đèn lồng
Đung đưa ngõ vắng

Đêm Hội An
Vời vợi vầng trăng non
Tách cà phê đắng ngày mong nhớ
Đường Chùa Cầu nhẹ bổng bước chân qua
Đoá lục bình giấu mình trong lá
Khe khẽ trở mình
Lay động giọt sương sa
Chùa Phúc Kiến
Một tiếng chuông khuya khoắt 
Chảy đời người
Hư thực sắc không...

Không có nhận xét nào: