20/8/23

2.889. MỘT LẦN VỚI LSB

        Mộc Nhân 

LSB, lần gặp chiều 19/8/2023

Ném lon bia rỗng vào sọt rác

và nâng ly trào bọt chào cuối chiều

góc ngoài kia có tiếng ai cười cợt

cơn say cuối cùng còn có bao nhiêu

 

soi dưới đèn mái đầu thưa tóc bạc

kể chuyện vui ngày thung lũng núi đồi

bạn bè chia tay rồi hội ngộ

lần lữa theo năm tháng trượt trôi

 

điệu bolero rỉ rên từ màn hình tinh thể

chen ngang quảng cáo quần lót với xà phòng

giữa đám đông không cùng kích cỡ

em lượn lờ - hoang phí mấy đường cong

 

sách của ta biến thành giấy lộn

tình cho em thành tội lỗi - nguyện cầu

bao nhiêu chuyện tháng ngày mỏi mệt

nghe cuộc đời than vãn nỗi đâu đâu

 


bạn của ta nói những điều “dứt dạt”

“mắt tao đui cũng thấy mờ mờ”

gã âm hồn độ sanh trên bục giảng

ta huyễn hoặc mình bằng những câu thơ (1)

 

nhiều lần muốn đập đời phá phách

may có em cù rủ dán bùa yêu

những vì sao hoang lập lòe đồng điệu

nghe hơi thở nhau mới biết lắm điều

 

có nơ-ron thần kinh đứt gãy

có quả thận già thay máu lắm lần

có cục u di căn thành gout (2)

và có nấm mồ chôn đám lần đân 

 

tâm hồn ta bất cần ranh giới

và ngày mai ký ức hóa u mê

chạm cốc vào nhau bỗng thấy mình rực rỡ

và dường như – có đứa chết

cận kề.

     ----------------

(1). Những câu nói vui của bạn ta 

Chẳng hạn: 

"Tau đui cũng thấy mờ mờ/ Còn hơn mắt sáng mà lơ bạn bè"

hoặc:

"Tam Tòa có đám cô hồn/ Vẫn thua mấy gã du côn làm thầy"...

(2). Vài bệnh tình của đám bạn già...



 

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thực tế và hay !