8/5/24

3.138. XIN NHAU TRẢ MÓN NỢ TÌNH

       Mộc Nhân


1.

đất trời vô lượng từ bi

em vô ngại và cực kỳ vô ngôn

bóng khuya tuyệt đối vô hồn

còn anh vô lí

nụ hôn vô tình

 

2.

thu mang bí ẩn trá hình

đông hoang trầm tưởng lặng thinh vô vàn

cõi xuân mở mắt trần gian

trần truồng hoa nhụy

chảy tràn vô ngôn

 

3.

một ngụm men cũng say dồn

một cầm tay cũng cào cồn mai sau

một nụ hôn đủ nhớ nhau

một trái tim cũng làm đau cõi người

 

4.

lời nhã nhặn với nụ cười

ta từ cõi tạm mà tươi tắn ngày

nhập nhằng huyễn mộng trót vay

xin nhau 

trả món nợ quay quắt tình

 

Không có nhận xét nào: