21/5/24

3.149. HẸN

 Mộc nhânviết nhân Sinh nhật lần thứ 61 


Hẹn từ ngày tóc còn xanh

Khi nghe âm vọng phong thanh cõi người

Hẹn từ lúc thấy nụ cười

Một hôm ngồi giữa mùa tươi tốt đòng

 

Hẹn nhau mấy bận thong dong

Từ hôm ngực nõn nay cong bóng gù

Hẹn rằng sẽ đến tàn thu

Sương ôm lời thệ cầm tù hồn nhau

 

Hẹn ngày roi rói sắc màu

Tiếng cười khúc khích làm nhàu chiếu chăn

Hẹn hoàng hôn để ăn năn

Bên bờ lau lách tình quen ngôn lời

 

Hẹn thời gian có chơi vơi

Xin nhau giữ những ngày rơi rớt tình

Hẹn đời dâu bể thất kinh

Trăm năm còn đứng ngóng hình bóng xưa

 

Hẹn trần gian đón cơn mưa

Chờ giông bão nguội nắng vừa long lanh

Hẹn nhau ở cuối thập thành

Giấc mơ tóc bạc cũng đành xa xôi

 

Hẹn em cùng với hẹn tôi

Bao nhiêu mùa hẹn cuốn trôi phong trần

Kiếp này hẹn với phù vân

Kiếp sau có hẹn

          xin gần nhau hơn.



Không có nhận xét nào: