28/5/24

3.159. A BIRTHDAY – by Christina Rossetti

 SINH NHẬT

   Mộc Nhân dịch (1)

“A Birthday" – by Christina Rossetti (2)



Lòng tôi như chim hót

Chiếc tổ tắm nước lành

Lòng tôi như cây táo

Trái chín dày lá xanh

 

Lòng tôi như cầu vồng

Bắt ngang qua vùng biển

Lòng rộn ràng hiển hiện

Bởi tình yêu trong tôi.

 

Cho tôi một dải lụa

Với màu tím dịu dàng

Bồ câu và quả lựu

Công trăm mắt mênh mang

 

Những đồ vàng và bạc

Lá và hoa ly ly

Hôm nay là sinh nhật

Tình yêu thật nhu mì.

---------------

Chú thích:

(1). Text Available here

(2). Lời bàn của Mộc Nhân: Bài thơ "A Birthday" (Sinh nhật) nói về một kỷ niệm sinh nhật gắn với trái tim tình yêu của tác giả. Người viết không nói rõ đây là loại tình yêu gì nhưng chắc chắn là sự tôn vinh tình yêu lãng mạn. Cũng có thể đây là bài ca ngợi sự ra đời của một đứa trẻ hoặc tình yêu Thiên Chúa chứ không hẳng là tình yêu nam nữ và dường như nó đã biến đổi hoàn toàn thế giới của người nói. Trong những dòng mở đầu, tác giả so sánh trái tim (cõi lòng - heart) mình như chim hót trên một chiếc tổ treo trên thác nước. Ngoài sự kết hợp hình ảnh, điều này còn gợi lên tình yêu được tưới tắm. Tiếp theo là hàng loạt so sánh đẹp đẽ: Trái tim tôi như cây táo với trái dày đặc/ như cầu vồng bắt ngang qua vùng biển/ như dải lụa màu tím/ như chim bồ câu và quả lựu/ như con công trăm mắt/ như những đồ vàng và bạc/ như hoa ly ly. Tất cả đều gợi ra trái tim hạnh phúc đến mức họ có thể nghĩ ra bất kỳ điều gì tương tự. 

   Nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy những hình ảnh này là quen thuộc trong Cơ đốc giáo. Từ đây ta liên tưởng tác giả đang hướng đến Chúa: Cây táo trong Vườn Địa Đàng; cầu vồng là dấu hiệu giao ước giữa Thiên Chúa và trái đất trong câu chuyện Kinh thánh về Noah; những món đồ vàng đồ bạc dành cho ngai của Chúa Kitô; màu tím là màu của Chúa; những quả lựu trang trí trang phục của linh mục; chim bồ câu gợi nhớ câu chuyện Noah - biểu tượng của hòa bình và sự giải thoát sau trận lụt; chim công là biểu tượng Kitô giáo cổ xưa về cuộc sống vĩnh cửu và nhiều "con mắt" trên lông của chúng tượng trưng cho sự toàn tri của Chúa; hoa ly ly thường tượng trưng cho sự tinh khiết và Chúa Ba Ngôi. Tất cả những hình ảnh này đều gợi ý rằng người nói đang cử hành sự sinh nhật trong sự kết hợp thiêng liêng với Chúa. Hay nói cách khác, “ngày sinh nhật” của cuộc đời người nói là ngày hạnh phúc nhất vì cuộc sống của họ thực sự bắt đầu trong tình yêu Thiên Chúa.



Không có nhận xét nào: