23/8/23

2.892. MƯA THẤT TỊCH

 Mộc Nhân

   Tương truyền vào ngày Thất tịch (mùng 7/7 âm lịch), Ngưu Lang và Chức Nữ được Ngọc Hoàng cho gặp nhau bên sông Ngân. Và có đàn quạ trời tạo thành cây cầu Ô Thước để hai người đến bên nhau. Ngày này, trời thường đổ mưa, dân gian gọi là mưa ngâu - là do nước mắt của hai người đổ xuống trần gian.


 

Mưa thất tịch tưới hồn khô hạn

xa em tôi mãi ngóng tự bao giờ

dòng sông xưa cạn nguồn lưu lạc

chảy giữa đất trời còi cọc câu thơ

 

Có đàn quạ bay qua dòng khô hạn

ta mất bóng mình dưới bóng chim

trời chiều trôi phai hoàng hôn sẫm ráng

gió chơi vơi chẳng biết lối quay tìm

 

Đôi mắt mở ra từ mưa thất tịch

vài giọt buông như nước mắt rơi

ngày thức dậy tinh mơ chưa vấy bẩn

muốn lắng lòng thấm từng giọt trùng khơi

 

Mưa thất tịch lang thang bọt nước

Chàng Ngưu Lang chờ người bên sông

liệu mình có ôm nhau khẩn khoản

mong đất trời tưới nước ngóng trông.


 

Thêm một mùa mưa thêm một mùa nhớ

ta phục sinh trong tiếng kinh cầu

câu thơ gởi cánh chuồn ngày nắng lụa

mùa tái hồi cười khóc đợi mưa ngâu.

 

Không có nhận xét nào: