18/5/15

619. VÀO HẠ

Đinh Công Tôn

Vạn vật khốc khô nung lửa hạ
Gió cũng ngủ quên chẳng quạt nồm
Tiếng ve dồn sức nâng khúc hát
Xé lòng tuổi trẻ lúc chiều buông


Chiếc áo thư sinh tiết học cuối
Ghi đầy tên bạn thuở ngày xanh
Thời gian trôi mãi vào vô tận
Kỷ niệm chợt về dợn bâng khuâng

Phượng đỏ bao lần chào tiễn biệt
Rợp cả tán cây sáng lối đi
Dáng em tha thướt trong màu trắng
Có cánh nào rơi trên khóe mi

Tiếng trống tạm ngừng vọng gần xa
Chợt vẳng đâu đây giọng đọc bài
Lúc có lúc không chờn vờn mộng
Tưởng mình đang thuở cấp một, hai

Lưu bút qua rồi thời tô vẽ
Giấy vàng héo hắt góc tâm tư
Nhớ nhau Facebook, SMS
Đâu cần chờ chực những cánh thư

Một mùa hè nữa lại trở về
Chào dàn đồng ca khúc nhạc ve
Chia tay trường cũ bao lưu luyến
Chạnh lòng sắc phượng cũng đỏ hoe.


                                                      Hè 2015
                                                                                                      Đinh Công Tôn

Không có nhận xét nào: