27/5/15

624. DẤU XƯA CỦA MẸ

Ngàn Mai (Trần Ngọc Phương)

Con trưởng thành từng tuổi  mẹ đi qua
Tuổi mẹ năm xưa con chẳng hiểu bao giờ
Nay có dịp con về thăm quê ngoại
Tìm lại dấu hài thuở mái lá xa xưa.


Bến sông hè mẹ gội tóc ban trưa
Còn đâu đó ngát hương mùi Bồ Kết
Khúc sông nhà vẫn đáy nước long lanh
Ấy … nơi soi dáng mẹ buổi hiền lành.

Cây vườn ngoại quả ngọt vẫn đầy cành
Con níu hái dẫm dấu chân thời con gái
Của mẹ ngày lúng luyến tuổi mười lăm
Sôi nổi đêm quê những buổi trăng rằm.

Chạy ra đồng nghe chuyện cũ xa xăm
Dưới đạn bom mẹ đảm đang ngày gặt hái
Đồng lúa vàng đã bao mùa từng trãi
Cùng trai làng những xuân hạ thu đông…

Vào một ngày nơi ngõ ngoại đứng trông.
Dáng mẹ yêu khuất chân đê về phố
Nẻo vào đời bâng khuâng theo bước nhỏ
Vết chân xưa nay lối cỏ hoang hình…

Chốn đô thành đâu bóng rặng tre xanh
Nên thích thú rong chơi ngày quê ngoại
Biết bao điều đến trong con ngờ ngại
Lúc đêm về ệch oạc tiếng loài hoang…

Đêm trăng làng con dạo bước lang thang
Tìm dáng mẹ tuổi xuân thời xưa ấy
Bỗng  sực mình tiếng tre khua dừng lại
Mẹ…Phải mình đang hiện hữu hôm nay.
                                               Ngàn Mai

Không có nhận xét nào: