10/2/19

1.347. VƯỜN NHÀ SAU LŨ

Lê Đức Thịnh
 Bài đăng trên Tạp chí Văn hóa Hội An - xuân Kỷ Hợi 2019

tiếc vồng cải sớm trổ hoa vàng cha chạy mùa trước vụ
tiếc giàn mướp trở vòi vẫy gió xuân sang
tiếc chồi hoa trước thềm cõng rác tan hoang
giọt nước mắt hòa trong lũ cuồng trái nết 

mùa đã đi cùng nỗi đau xả tràn thấm mệt
đồng đất nhuốm nâu vàng thẫm giấc mơ xuân
ngày lập đông bỗng hóa gió bão bùng
khuya chong đèn mẹ kể thêm nhiều chuyện lạ

ta nghe lơ mơ nỗi buồn xa xăm tháng hạ
có dấu chân cha lật úp đường cày
quá nửa khuya mẹ dỗ giấc con say
mở ra giấc mơ hoa chuối xòe trăm ngón nhỏ

sáng mưa dội bùn rơi tàu cau đầu ngõ
âm vang tiếng xạc xào thành nhịp chung chiêng
vài chồi xanh nẻ bùn non chồm dậy thật hiền
nụ cười của em như tháng Giêng sắp tới.

Không có nhận xét nào: