18/2/19

1.350. TRẠI SÁNG TÁC MỸ SƠN 2019


Lưu lại vài hình ảnh và bài viết 
tại Trại Sáng tác Văn học Mỹ Sơn 2019 - Hội VHNT Quảng Nam














APSARA
Đò qua sông Thu
trưa nghe tiếng ma Hời vọng
anh muốn làm con sóng
tạc vào em khúc vũ nữ lưng ong
mộng đá ngàn năm trên đôi búp tay tiên
bời bời Brahma/ Vishnu/ Shiva
& cố xứ im như gạch
đỏ một màu ... Sambhuvarman đeo gươm
nắng quái lũng sâu
bóng Chàm ai oán
Người về đâu?
Lưng quay bờ Bắc
mắt nhìn bờ Nam
giang sơn mở
kí tự E1/ A2, C7, F3/A10, A11-13.../ A1/ F4, F2(K)/ B1(G,H)
vó ngựa cuốn linh hồn
con chim xa nguồn hót chi hót mãi
con chim xa đàn hót chi hót hoài
sông Mã, sông Lam người đi không về
khúc phương Nam tráng ca?
Chiều nay sông Thu
anh nghe những kí tự vừa phục sinh trong gió.
bắp xanh
răng trắng
người cười.

Không có nhận xét nào: