11/3/24

3.087. TỈA THƠ – CỎ

 Mộc Nhân

1.

Tôi thích nhìn

một bông hoa hay một cọng cỏ nhỏ

mọc xuyên qua vết nứt trên tường

hoặc bê tông

thật kỳ diệu. 


2.

Không gì thơm bằng

mùi nước mưa trên đồng cỏ

sau một đợt nắng

nó như thứ nước thơm mùa hè của Chúa.

 

3.

Cỏ chết đi rồi sống lại

cỏ cháy nhưng rồi xanh lại

màu ngọc lục bảo của nó tràn ngập khoảng sân cũ

mùi cỏ úa thành cỏ thơm

xâm chiếm con đường xưa

và tôi muốn nằm xuống đất và trò chuyện với cỏ cây.

 

4.

Ánh nắng rời khỏi bãi cỏ

sương khô trên lá

mỗi cây cỏ đều có một câu chuyện để kể

về sự hồi sinh.

 

5.

Ánh nắng rời đi khỏi ngọn cỏ mới mọc

người có cá tính đặc biệt mới có thể thích thú ngắm nhìn

và ghen tị khi chúng xanh tươi.

Không có nhận xét nào: