30/12/18

1.321. NHẬT KÍ SÀI GÒN CUỐI NĂM 2018

      Mộc Nhân
        Tranh thủ tuần lễ cuối năm 2018, đi SG thăm con, thăm thú vài nơi, lưu lại vài dấu ấn 


1. Thăm các cơ sở tôn giáo:


Thăm nhà thờ Đức Bà SG

Hành hương về Tòa Thánh Tây Ninh

Thói quen tâm thức của mình là khi đến bất cứ nơi nào đều ghé thăm các cơ sở tôn giáo - không phân biệt tôn giáo nào.
Không chỉ đến thăm và còn thực hành những nghi thức hành lễ tối thiểu tùy mỗi nơi và nhận ra sự khác biệt hoặc tương đồng giữa các tôn giáo lớn.
Thăm và hành lễ một số Thánh Thất Cao Đài trong khu vực SG rồi hành hương về Tòa Thánh Tây Ninh, nơi phát tích của Đạo Cao Đài.
Thăm nhà thờ Đức Bà SG, trung tâm Thiên Chúa Giáo SG và cũng là điểm tham quan du lịch không thể bỏ qua.

Hành lễ tại những ngôi chùa lớn ở SG như chùa Vĩnh Nghiêm, Chùa Di Lặc, Chùa Ngọc Hoàng…



Chiêm bái Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma



Chiêm bái Đức Phật chùa Di Lặc
2. Gặp một vài bạn văn mà mình yêu mến tại Trung tâm SG.
       Trong hình : Nhà thơ Nguyễn Vân Thiên và nhà nghiên cứu Nguyễn Phi Nguyện (Hội Nhà văn Tp HCM)

3. Điểm tham quan Dinh Độc Lập dứt khoát không thể bỏ qua.




4. Với học trò cũ: 
           Một buổi tối SG - gác lại nhiều lời mời gọi của bạn bè, anh em, văn hữu… để ngồi với một em học trò cũ chạy trong mưa hơn 20 km đến gặp thầy. Tôi chỉ dạy em khoảng chưa đến 10 buổi dạy trong một đợt BD HSG chuẩn bị cho kì thi HSG cấp tỉnh năm 2008. Thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để thầy trò hiểu nhau, sẵn sàng chia sẻ nhau nhiều điều trong cuộc sống, học tập và hành trang con người.
Giữa lô nhô loài người, còn quí nhau một chữ tình nghĩa thật đáng trân trọng. Sau khi nói chuyện với em, tôi đã từ bỏ ý định về hưu sớm. Dầu sao cũng còn nhiều học trò tuyệt vời để nhớ về đời nghề của mình.



Cảm ơn học trò thật nhiều, chúc em sức khỏe và thành đạt.

5. Với bạn nghệ sĩ:

          Một buổi tối trong Nhạc Quán "Khóa Sol Acoutic - Sài Gòn", thăm vợ chồng nghệ sĩ Kim Phụng và Hồ Sự; ghi lại một đoạn hội thoại vui vẻ:
Kim Phụng: Mời anh Mộc Nhân lên giao lưu ca khúc
Mộc Nhân : Ôi ! Em định mời anh để tạo Scandal thảm họa cho Nhạc Quán của em nổi tiếng à !
Kim Phụng : Vậy mời anh lên sân khấu giao lưu nhạc công
Mộc Nhân : Ôi ! Em định đuổi khéo các ca sĩ về sớm à !
Kim Phụng : Vậy mời anh thư giãn với ca khúc ....
Mộc Nhân : Ôi ! Anh say rồi nghe ngóng chi được nữa...
Kim Phụng : Vậy anh có gì để tham gia với anh em tối nay ?
Mộc Nhân : Anh chỉ còn tay để tặng bông ... và chân để chạy thôi....
…. cười trừ…

6. Gia đình:




           Vô SG gần hết tuần mà sáng nay CN ngày 30/ 12, ba bố con mới ngồi thư thả bên nhau : ăn sáng Phở SG, cafe tại một quán vườn dễ thương. Cả tuần con đi học, đứa đi làm, ba má đi chơi con không thể đi cùng, bữa ăn chung rất ít… Tiếc là đội hình sáng nay còn thiếu 1 vì lí do đặc biệt.

7. Ẩm thực SG không thể bỏ qua…. nhưng cũng không quên món ăn Quảng ở SG....



8. Những di tích văn hóa lịch sử:
   Thăm Lăng Ông (Lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt) - Phường ĐaKao Quận I/ Tp HCM




.........

Không có nhận xét nào: