2/12/18

1.295. THƯ GIÃN CUỐI TUẦN


Anh chàng nọ nhắn tin cho tình nhân :
- Em yêu, do dạo này làm ăn khó khăn, thu nhập chẳng có bao nhiêu nên anh không có tiền gửi tặng em như mọi khi. Anh gửi cho em 1000 nụ hôn nhé.
Hai tuần sau tình nhân trả lời:
- Anh yêu, em đã nhận được 1000 cái hôn của anh. Em đã sử dụng nó như sau:
1/ Chi cho ông hiệu trưởng 100 cái để ông ấy bố trí công tác thuận lợi 
2/ Chi cho bí thư chi bộ 100 cái để được vô đảng sớm
3/ Chi cho chủ cửa hàng điện thoại di động 100 cái để được mua điện thoại xịn giả rẻ và cho nợ miễn trả
4/ Chi cho tình nhân cũ 100 cái để anh ấy khỏi quấy rầy
5/ Chi cho chồng cũ 100 cái để anh ấy khỏi nhớ đến thăm
6/ Chi cho ông bạn mới quen trên Facebook 100 cái để ông ta khỏi theo đuổi tán tỉnh sâu. Anh biết đó, tính em hay thương người, ai tỏ ra đáng thương em thương liền…
7/ Chi cho ông bạn đại gia mới quen trên Zalo 350 cái để kêu gọi đầu tư mở đại lý vé máy bay và chung tiền mua 1 lô đất tại thị trấn mà em đứng tên.
Số ít còn lại em cất đó để dự chi khi cần. Nếu đến khi gặp lại anh mà em chi chưa hết thì em trả lại anh cho khỏi lãng phí.
Em dừng tin, hẹn gặp anh sau nhé.👅❤
Giờ khuya rồi, để em vô Zalo xem có ai cần chi tiêu chi không, rồi em tụng kinh niệm Phật trước khi ngủ ... 👄 ☺

Không có nhận xét nào: