6/12/18

1.302. MIÊU KHÚC

                                     Mộc Nhân



ta nghe hơi thở
của con mèo già
giấu trong sương sớm
tiếng gưừ miêu ma

vọng trong xó núi
âm vang mùa thu
tiếng chuột sám hối
mật ngữ trầm phù

cào dưới vuốt chân
bốn mùa nhộn nhịp
lịm dần theo ngày
tả tơi vách liếp

chẳng còn xao động
mây xám hanh hao
mèo già lắng nghe
chuột chù mách bảo

ngày của mặt trời
đêm của mặt trăng
cõi đời biến mất
từ thưở hung hăng

mèo già đã chết
khi chuột lên ngôi
đời thành nhật thực
cầu vồng gãy đôi

có vì sao cuối
rụng một mùa vàng
chỉ còn hiển thị
kí ức tan hoang

mèo thành cuồng tính
cào xước thịt mình
lông xù gai nhím
đâm nát bình minh

ta nghe hơi thở
của con mèo già
giấu trong sương sớm
tiếng gưừ miêu ma

                              grừừ ... grừừ ... grừừ ...
                                    ❤❤❤ 👂👂👂

Không có nhận xét nào: