13/3/19

1.377. NHỮNG BÀI THƠ THÁNG HAI



Đăng lại 3 bài thơ THÁNG HAI của Mộc Nhân trên Blog này.
- Tháng Hai thêm một ngày
- Tình Khúc Tháng Hai
- Tháng Hai Nhàu Nát

THÁNG HAI THÊM MỘT NGÀY
Thường thì Tháng 2 chỉ có 28 ngày. 4 năm mới có thêm 1 ngày thành 29 ngày.

Tháng hai thêm một ngày nhớ
thời gian thêm đậm hơi xuân
thêm nụ hôn còn bỡ ngỡ
thêm ngày chi cho mông lung.

Tháng chưa chạm thềm nắng hạ
ngày tươi hoa cỏ phù sinh
tháng hai nhẩm lời khẩn nguyện
thêm tình yêu
một lời kinh ...
                 ***
TÌNH KHÚC THÁNG HAI

Tháng Hai nắng nhàu ảm đạm
mai vàng rộ buổi tàn phai
đất trời ngỡ mùa giã biệt
lá rơi ủ rũ hình hài.

Em giờ như là truyền thuyết
sương phủ bình nguyên xa xăm
lá cây cựa mình thật rõ
bước chân vang chốn mù tăm.

Ân xá trầm luân kí ức
mang theo trong nửa hành trình
dòng sông không bờ không bến
chảy cùng hoài vọng u minh.

Cõi người khi em có mặt
để anh còn được nhâm nhi
rượu đời rưng rưng nước mắt
có nhau thôi
                    chẳng làm gì.

Tháng Hai mưa chưa ướt áo
nằm im nghe đất thì thầm
em đâu cần ta hối lộ
kinh cầu ban khuya lâm râm.

Tình yêu trinh nguyên như nắng
tháng Hai gió cũng trần truồng
ban khuya hít hà cây cỏ
nhớ chuyện trời tròn đất vuông.

Tháng Hai vần thơ bỏ lửng
giấc mơ vực dậy linh hồn
cười lên cho nguôi hờn giận
cho xanh chồi mầm sinh khôn.

Dằn vặt bao mùa lỡ hẹn
đêm mưa bỗng thấy lạc loài
ngày nắng che đầu khất nợ
lưng chừng cho những nguôi ngoai.

Tháng Hai hóa thành trầm tích
chuyện đâu đâu cũng lạ kì
em cứ cùng ta tinh nghịch
để đời 
           trôi đi
                     trôi đi.
               ***
THÁNG HAI NHÀU NÁT

tháng hai
nhàu nát hoa cúc
tả tơi hoa mai
tàn phai hoa đào
hư hao hoa cải


rượu tàn canh
vỉa hè lải nhải
xí xớn em cù cưa
hè phố lề đường
mắt môi nhỏng nhảnh

bạn bè dăm thằng
cà rịch cà tang
tuổi năm mươi 
cười khóc cà tàng
đười ươi tinh tinh khỉ dột.

câu hát lỗi nhịp
mồi màu rơi vãi
tung tóe nước dãi
múa máy tung tăn
mồm loa cãi chày cọ cối

câu thơ thả thẩn
chưa gieo nổi một vần
êm ái
tẽn tò thi sĩ
mộng đẹp níu kéo đêm dài.

tháng hai 
nhàu nát giọt sương
giọt tan cuối đường
giọt vươn lá cỏ
giọt rỏ mắt em 

anh chưa một lần lội qua sông
hết ngóng lại trông
ông lái đò già
mà mắc cạn bên bến
rách rưới ôm em đời nhàu nát.

tháng hai
nhăn nhúm mặt đường
rúm ró mặt trời bình minh
bốc hơi câu thơ tình
hụt hơi câu hát

phà men rượu từ trong cổ họng
chếch choáng cả mùa xuân.
mộng mị cái bàn là
phẳng cánh hoa
nhẵn mặt con đường

thẳng nếp gấp tháng hai
vẫn tả tơi hoa cỏ
chỉ còn hoa mắt lem nhem
đuổi ngày giêng hai
về xa lắc.

Không có nhận xét nào: