31/3/19

1.388. VƯỜN NHÀ VẮNG CHA

Một góc vườn nhà - giờ vắng bóng mẹ cha


mẹ cha giã biệt vườn nhà
buồn giăng tơ nhện như là hoang liêu
nghe trong tiếng lá gọi chiều
lay cành thương nhớ 
                                    thành triều trào dâng

nắng mưa đã biết bao lần
tôi bơ vơ 
                giữa bần thần mẹ cha
đất trời gọi lúc tuổi già
ngẫm bao chuyện cũ giờ là ngày xưa

cõi người như một cơn mưa
đi qua trần thế 
                       mùa vừa thu phai
mẹ cha khuất bóng hình hài
tôi miên man 
                       giữa ngày dài phù hư
                   Bài liên quan:
                             - Đêm không ngủ bên ba
                             - Tiễn Mẹ



Không có nhận xét nào: