24/3/19

1.383. ĐÊM KHÔNG NGỦ BÊN CHA


Hình ba tôi chụp năm 2010

đêm không ngủ cùng bốn bề thao thức
nghe vọng âm từ kí ức nguôi ngoai
nhớ cha thuở quê mình thương tích
chén cơm vài hạt cõng ngô khoai


đêm không ngủ nghe lòng đau nhói
nhớ mẹ cha tự trách những thờ ơ
ngày quê xứ mất mùa phơi chân rạ
khuôn mặt cha thấm nỗi bơ phờ

đêm không ngủ tự trách mình nông nổi
lúc rong chơi giữa cõi trầm phù
cha và mẹ vẫn miệt mài đồng bãi
nuôi con mùa giáp hạt thâm u

cả cuộc đời trái tim cha rộn đập
huyết lệ cho con tuôn chảy cuộn trào
hạnh phúc của con cha nhòe khóe mắt
mùa đã xuân cùng mạch nhịp xôn xao

đêm không ngủ chờ cha tỉnh thức
con thầm thì mật khấn giữa đất trời
trái tim cha nhọc nhằn nhịp đập
nghe mơ hồ tiếng vọng khơi vơi

cha đã đi qua cõi phù sinh mãn nguyện
trái tim miệt mài giờ lơi nhịp lao lung
đêm không ngủ chờ cha tỉnh gọi
để con nghe lời dặn bao dung
 - những ngày ở bệnh viện Đà Nẵng bên cha

1 nhận xét:

Unknown nói...

Em đã đọc bài thơ của anh lúc 1h sáng , nghe tim mình nhói đau vì lời thơ chân thực như máu chảy về tim!