Mộc Nhân dịch (1)
From "Song of Myself" -
Section 43, by Walt Whitman
Tôi không coi thường các linh mục, mọi
lúc, mọi nơi,
Đức tin của tôi là lớn nhất và cũng nhỏ nhất
trong mọi đức tin,
Bao gồm sự thờ phượng truyền thống và hiện đại
Tin rằng tôi sẽ trở lại trái đất sau năm
nghìn năm,
Đợi câu trả lời từ các nhà tiên tri, tôn
vinh các vị thần, chào mặt trời,
Tạo một hòn đá hoặc gốc cây đầu tiên, dùng
gậy đập vào vòng tròn obis,
Giúp đỡ lạc đà không bướu hay người
Bà-la-môn khi ông ấy cắt đèn của các tượng thần,
Nhảy múa qua những con phố trong một đám rước
dương vật
Say mê và khắc khổ trong rừng
Uống nước đồng cỏ từ cốc đầu lâu,
Theo Shastas và Vedas, chú ý đến kinh
Koran,
Đi trên kim tự tháp, lốm đốm máu từ đá và
dao, đánh trống da rắn,
Chấp nhận Tin Mừng, chấp nhận Đấng bị đóng
đinh, biết chắc rằng Ngài là thần linh,
Tới đám đông quỳ gối hay cầu nguyện của người
thanh giáo
Hay kiên nhẫn ngồi trên băng ghế,
Cuồng nộ và sùi bọt mép trong cơn khủng hoảng
điên rồ
Hay chờ đợi như chết cho đến khi tinh thần thức
tỉnh,
Nhìn ra vỉa hè và đất đai,
Hay bên ngoài vỉa hè và đất đai,
Thuộc về những người xúm quanh vòng tròn.
Là một trong những nhóm hướng tâm và ly tâm,
Những kẻ hoài nghi chán nản buồn tẻ và bị
loại trừ,
Phù phiếm, ủ rũ, buồn bã, tức giận, giả tạo,
chán nản, vô thần,
Tôi biết tất cả mọi người trong số các bạn,
Tôi biết biển khổ, nghi ngờ, tuyệt vọng và
bất tín.
Hãy bình an nhé những kẻ hoài nghi và ủ rũ,
Tôi đứng giữa các bạn cũng như giữa bất kỳ
ai,
Quá khứ là sự thúc đẩy của bạn, tôi, tất cả,
chính xác như vậy,
Và những gì chưa được thử thách
Và sau đó là dành cho bạn, tôi, tất cả,
chính xác như vậy.
Tôi không biết những gì chưa được thử thách
và sau đó,
Nhưng tôi biết rằng đến lượt nó sẽ chứng
minh là đủ, và không thể thất bại.
Mỗi người đi qua đều được cân nhắc
Mỗi người dừng lại đều được cân nhắc, không
một ai có thể thất bại.
Không thể bỏ qua chàng trai trẻ đã chết và
được chôn cất,
Cũng không phải người phụ nữ trẻ đã chết và
được đặt bên cạnh anh ta,
Cũng không phải đứa trẻ nhỏ nhìn trộm qua cửa,
rồi rút lui và biến mất,
Cũng không phải ông già đã sống vô mục đích
Cũng không phải ông trong ngôi nhà tồi tàn
bị rượu làm phiền,
Cũng không phải vô số vụ giết chóc và tàn
phá,
Cũng không phải kẻ tàn bạo gọi là phân bón
của nhân loại,
Cũng không phải những chiếc túi chỉ trôi nổi
với miệng há hốc để thức ăn lọt vào,
Cũng không phải bất cứ thứ gì trên mặt đất,
Hay dưới những ngôi mộ cổ nhất của trái đất,
Cũng không phải bất cứ thứ gì trong vô số
các quả cầu
Cũng không phải vô số các quả cầu sống
trong đó,
Cũng không phải hiện tại
Cũng không phải một đốm sáng nhỏ nhất được
biết đến.
----------
Chú thích:
(1). Text Available Here
(2). Full Text Here
(3). Lời bàn: Sec.43 này chủ yếu bàn về tôn giáo và đức tin. Whitman thương hại những linh mục, ông nói rằng ông không ghét họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông thích họ. Đức tin cá nhân của ông khác với các tôn giáo trên thế giới. Nó vừa "vĩ đại nhất" vừa "thấp nhất". Đức tin của ông là vĩ đại nhất vì nó kết hợp tất cả các đức tin khác thành một. Ông coi mình chứa đựng cảm xúc tâm linh của tất cả các tôn giáo trên thế giới, đây là một phần trong dự án đồng nhất với mọi người và mọi thứ của ông. Đức tin của ông là thấp kém nhất vì ông là người không theo chủ nghĩa tuân thủ và thực sự không thể thực hành tất cả các tôn giáo mà ông mô tả. Người nói đề cập đến nhiều tôn giáo từ việc thờ cúng các nhà tiên tri Hy Lạp đến đạo Shaman của bộ lạc đến việc thờ cúng mặt trời của người ngoại giáo đến Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Cơ đốc giáo, Thanh giáo và nhiều tôn giáo khác được mô tả nhưng không nêu tên trong phần này. Ông nói chuyện với những người theo các tôn giáo này như một người để lại chỉ dẫn ("lời buộc tội") trước khi bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình. Ông cũng đồng cảm với những người hoài nghi – những người vô thần, hoài nghi và bi quan. Ông nói rằng ông không biết điều gì xảy ra sau cái chết, nhưng ông biết rằng nó "còn sống". Cái chết sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai, từ người trẻ đến người già, con người và động vật.
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét