Mộc Nhân
Tháng Giêng
chúng ta dâng tặng nhau ánh sáng
tâm tưởng thả bay cùng khói hương lãng đãng
mang theo những niềm vui
lặng im trong thời khắc chuyển giao
những linh hồn phiêu diêu
trong giấc mơ trập trùng
hi vọng tỏa sáng từ vực thẳm
khi bản giao hưởng viết trên mỗi phận người
những đốm lửa bay tứ tán
người và ánh đèn xe như vệt đạn
thành phố cao nguyên chồn chân bậc cấp
tiếng pháo hoa khởi sự đầu năm.
Sương giăng niềm vui
sự khấn cầu ngập ngụa trong chữ nghĩa
từng tín điều thấm vào mọi ngõ ngách
chúng ta soi những giá trị vào thời gian
em chợt tinh khôi
bước ra từ đám đông
và điều tưởng tượng
trong khi anh chưa biết phải nói điều gì
mọi thứ thân quen như thể chúng ta đã từng
anh run rẩy khi tất cả tĩnh lặng như hơi thở
khi sờ chạm làn môi em
viết lên bài thơ khai bút
ngoài cửa sổ mở ra khung trời mênh mang
cánh chim én vạch đường bay năm mới
ngang qua một triền đồi
trong gian phòng
đóa hoa cát tường
nở rộ một ngày vui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét