Ngôn ngữ bao quanh cuộc sống chúng ta; chúng ta phải nắm bắt chúng. Cảm hứng cũng tương tự như vậy, thế giới quanh ta luôn tạo ra nguồn cảm hứng, tiếp thêm năng lượng từ những phát hiện của mình trong hành trình cuộc sống. Có một câu trích: “Cuộc sống là một hành trình, không phải là đích đến.” Học ngôn ngữ cũng là một hành trình và có thể được nâng cao nhờ sự hiểu biết sâu sắc từ người khác – cao hơn là từ những ngôn ngữ khác.
1. “To have another
language is to possess a second soul.” (Biết
thêm một thứ tiếng là có thêm một tâm hồn.) – Charlemagne.
2. “Learn everything you
can, anytime you can, from anyone you can - there will always come a time when
you will be grateful you did.” - (Học bất
cứ điều gì, bất cứ lúc nào, từ bất cứ ai, sẽ có lúc bạn cảm thấy biết ơn về điều
đó.) - Sarah Caldwell.
3. “The limits of my
language means the limits of my world.” (Sự
hạn chế về ngôn ngữ làm cuộc đời tôi hạn hẹp hơn.) - Ludwig Wittgenstein.
4. “Learning is a
treasure that will follow its owner everywhere.” (Học tập là một kho báu sẽ dẫn
chủ nhân của nó đến bất cứ đâu.) - Chinese proverb.
5. “If you talk to a man
in a language he understands that goes to his head. If you talk to him in his
language, that goes to his heart.” (Nếu bạn
nói chuyện với một người bằng thứ tiếng anh ta hiểu, những điều đó sẽ được ghi
nhớ bằng đầu. Nếu bạn nói chuyện bằng ngôn ngữ của anh ta, những điều đó sẽ khắc
sâu vào tim.) - Nelson Mandela.
6. “You can never
understand one language until you understand at least two.” (Bạn sẽ không bao giờ hiểu một ngôn ngữ, cho
đến bạn biết ít nhất hai thứ tiếng.) - (Geoffrey Williams).
7. “A different language
is a different vision of life.” (Mỗi ngôn
ngữ là một góc nhìn khác nhau của cuộc đời) - Federico Fellini.
8. “Language is the road
map of a culture. It tells you where its people come from and where they are
going.” - (Ngôn ngữ là bản đồ văn hóa,
cho bạn biết một người đến từ đâu và họ đang đi tới nơi nào.) - Rita Mae Brown.
9. “Từ ngữ là những cái
bóng nhợt nhạt của những cái tên bị lãng quên. Vì tên có sức mạnh, nên từ ngữ
cũng có sức mạnh. Từ ngữ có thể thắp sáng ngọn lửa trong tâm trí con người. Từ
ngữ có thể vắt kiệt nước mắt từ những trái tim sắt đá nhất.” (Words are pale shadows of forgotten names.
As names have power, words have power. Words can light fires in the minds of
men. Words can wring tears from the hardest hearts.) - Patrick Rothfuss.
10. “Im lặng là ngôn ngữ của Chúa, mọi thứ khác đều là bản dịch kém.” (Silence is the language of god, all else is poor translation.) – Rumi.
11. “Từ ngữ là cái cớ.
Chính mối liên kết bên trong thu hút một người đến với người khác, chứ không phải
từ ngữ.” (Words are a pretext. It is the
inner bond that draws one person to another, not words.) - Rumi.
12. “Giới hạn ngôn ngữ
tôi có nghĩa là giới hạn thế giới của tôi.” (The
limits of my language means the limits of my world.) - Ludwig Wittgenstein.
13. “Học một ngôn ngữ
là có thêm một cửa sổ để nhìn ra thế giới.”
(To learn a language is to have
one more window from which to look at the world.) - Tục ngữ Trung Quốc.
14. “Ngôn ngữ đối với
tâm trí còn quan trọng hơn ánh sáng đối với mắt.” (Language is to the mind more than light is to the eye.) – William
Gibson.
15. “Chúng ta sáng tạo
ra thế giới thông qua ngôn ngữ. Thế giới xuất hiện thông qua ngôn ngữ.” (We invent the world through language. The world
occurs through language.) - Mal Pancoast.
16. “Một vẻ đẹp đặc biệt
tồn tại, được sinh ra trong ngôn ngữ, của ngôn ngữ và vì ngôn ngữ.” (A special kind of beauty exists which is
born in languages, of language, and for language.) - Gaston Bachelard.
17. “Mỗi khi một ngôn ngữ
chết đi, một ngọn lửa khác lại tắt, một âm thanh khác lại im bặt.” (Each time a language dies, another flame
goes out, another sound goes silent.)
18. “Khi bạn học một
ngôn ngữ, bạn không chỉ học cách nói và viết một ngôn ngữ mới. Bạn còn học cách
cởi mở, phóng khoáng, khoan dung, tử tế và chu đáo với toàn thể nhân loại.” (When you learn a language, you don't just
learn to speak and write a new language. You also learn to be open-minded,
liberal, tolerant, kind and considerate towards all mankind.)
19. “Ngôn ngữ không chỉ
được tạo thành từ các từ ngữ. Chúng là cách nhìn nhận thế giới. Chúng là chìa
khóa của các nền văn minh. Và đó là kiến thức đáng để giết chóc.” (Languages aren't just made of words.
They're modes of looking at the world. They're keys to civilizations. And that's
knowledge worth killing for.)
20.
“Ngôn ngữ giống như những sinh thể: chúng phát triển, chìm xuống, và cần được
chăm sóc để tồn tại.” (Languages are like
beings: they thrive, take a dive, and need care to survive.)
21.
“Ngôn ngữ của bạn quyết định mức độ thú vị của bạn.” (Your languages determine how interesting you are.)
22. “Ngôn ngữ không phải
để bị giam cầm trong ngữ pháp và từ điển, mà để dành cho phổi và lưỡi.” (A language is not meant to be imprisoned in
grammars and dictionaries, it is meant for the lungs and the tongue.)
23.
“Ngôn ngữ chỉ là tiếng vọng của nhau, Dựa trên môi trường, mỗi ngôn ngữ đều có
cảm giác độc đáo. Không ngôn ngữ nào là vượt trội, không ngôn ngữ nào là thấp
kém, Tất cả đều được sinh ra từ tâm trí con người để gặp nhau ở đỉnh cao của
trái tim.” (Languages are but echoes of
each other, Based on the environment each feels unique. No language is
superior, no language is inferior, All are born of human mind to meet at
heart's peak.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét