4/7/16

797. NHỮNG MẢNH TRĂNG RỜI

Mộc Nhân

1.
Trăng máu trong đêm hoang vu
bóng đen cũng theo chân
bầy dơi ùa ra khỏi hang đồng loã.

2.
Thưa với trăng
em sẽ hạnh phúc nhiều năm và vĩnh viễn
Thưa với em
trăng mãi thánh thiện lẫn ngoan hiền.

3.
Trăng khép cửa khi bình minh xiên ngang
con chim sơn ca vút cao nốt luyến
hót ngày trùng phùng và chờ đêm diễm tuyệt
có niềm vui bàng hoàng đến thẩn thơ.

4. 
Trăng miên viễn
đưa tay vốc ánh sáng
vô cùng
trăng kinh điển
còn lại ta rả rích với côn trùng.

5.
Trăng lạnh lùng như sông trôi
em lặng thầm như một ẩn dụ
đong đưa lời cổ tích.

6.
Tôi thường gặp lại trăng trong tiềm thức
nhầu nhĩ nếp áo và lất phất sợi tóc
em chẳng nói gì giữa lặng thinh
trong tiếng lá rơi tôi cung kính đón một nụ hôn.

7.
Trăng trỗi khúc sang mùa
em phủ lên tôi ký ức vắt ngang chân trời
đám cỏ mượt phả hương quen
đêm hạt mầm hớp sáng.    

8.
Trăng vời vợi giữa đất trời
trăng thanh cao cùng biển khơi
trăng là khúc à ơi trong giấc ngủ.

9.
Dù cách biệt trăng vẫn cùng ta chiếc bóng
giữa mênh mông em tỏa rộng hình hài.

10.
Ta được gặp em
trong lưng chừng một hành trình
như bông cỏ may
mình theo dấu chân nhau quấn quít
giữa ngày xuân thênh thang
hay đêm hè u tịch
anh vẫn đợi trăng
nơi góc nhỏ điạ đàng.