13/4/26

3.843. KHÚC TÌNH - 3

 Mộc Nhân - Unclassifiable.



   7.

Lần đầu tiên nhìn thấy em, trái tim anh đã rung động. Lần thứ hai nhìn thấy em, trái tim anh đã rung động. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm và kể từ đó, trái tim anh vẫn rung động.

Mái tóc em, đôi mắt em, đôi môi em, cơ thể em, cách em bước đi, nụ cười, tiếng cười, cách má em trễ xuống khi em tức giận hay buồn bã, cách em lê bước khi mệt mỏi. Mọi thứ về em đều đẹp.

Em đẹp tựa như sự tái sinh. Chỉ cần nghĩ đến em là các đốt ngón tay anh cựa quậy. Anh có em và đôi môi xinh đẹp của em, đôi tay em nắm chặt lấy anh, những móng tay để lại những vết thương không ai hay biết.


8.

Thế giới như ngừng lại. Không còn gì khác. Không tiếng ồn, không có người chung quanh, không suy nghĩ hay lo lắng, không hôm qua, không ngày mai.

Hơi thở ấm nóng của em trên cổ anh. Vị nước bọt của em. Bóng tối là của chúng ta. Màn đêm thuộc về chúng ta.

Sau nhiều thế kỷ ngủ say, cuối cùng chúng ta cũng được mở mắt ra nhìn thấy nhau. Rồi chỉ trong vài thập kỷ nữa thôi, chúng ta lại phải nhắm mắt lại để không còn thấy nhau trong hiện hữu. Chẳng phải đây là lúc để tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi dưới ánh mặt trời sao.

Mọi điều chúng ta làm đều là bí mật. Sẽ chẳng có điều gì chúng ta làm bị hiểu lầm; sợ hãi và tránh xa. Nó sẽ trở thành huyền thoại, những cuộc trò chuyện bất tận và cảm hứng vô tận cho những trái tim mãnh liệt.

Chỉ có em và anh trong căn phòng này, trên sàn nhà này. Vượt lên trên cuộc sống, vượt lên trên chướng ngại.


9.

Chúng ta là những sinh vật lấp lánh được tô điểm bằng ánh sáng mồ hôi dưới ánh trăng. Ánh mắt chúng ta như những viên ngọc quý và mọi điều chúng ta làm đều là minh chứng cho sự hoàn hảo tự nhiên.

Anh đã chờ đợi cả đời để được bên em. Tim anh đập thình thịch khi nghĩ về những đêm dong ruổi, mong ngóng, chờ đợi để được chạm vào em.

Khoảnh khắc đó đã thiêu cháy anh. Giờ em ở đây và mọi thứ chúng ta chạm vào đều bùng nổ, bừng nở hoặc cháy thành tro bụi.

Hiện hữu phân rã và với mỗi hơi thở chúng ta cùng chia sẻ.

Anh cần em như cuộc sống cần sự sống. Anh khao khát em mãnh liệt như núi lửa khao khát phun trào.

Em là dòng dung nham anh thấy và muốn tan chảy trong đó.

(Xem tiếp: Khúc tình - 4)

Không có nhận xét nào: