20/4/26

3.849. KHÚC TÌNH - 5

 Mộc Nhân - Unclassifible



   1.

Tình yêu là hành động, thái độ, ứng xử - song hành với cảm xúc, đam mê và lãng mạn. Nhiều người hay nói về tình yêu, nhưng họ vẫn chưa biết nó là động từ nên đôi khi thái độ yêu diễn ra chưa đẹp lắm.

Nếu một người đàn ông nói dối bạn, anh ta đang cư xử tệ bạc và thiếu yêu thương với bạn thì đó là hành vi thiếu tôn trọng bạn và mối quan hệ của hai người.

Và khi điều đó xảy ra, câu nói “Anh yêu em”, “Anh xin lỗi”… không đủ để bù đắp cho sự thiếu tôn trọng ấy. Bạn cũng đừng tự lừa dối bản thân rằng đó là sự tha thứ - dù ai cũng có thể sai lầm nhưng sai lầm và điều chỉnh khác với xúc phạm.

2.

Vậy nên bạn sẽ gặp rất nhiều người sẽ định nghĩa lại mối quan hệ với bạn khi họ yêu bạn. Khi yêu, tổn thương sẽ dễ đến rồi đi bất kể thế nào, nhưng chỉ có tình yêu mới khiến nó trở nên xứng đáng, mới tránh được các hành vi sai lệch và đồng thời chỉ có tình yêu thực sự mới có thể chữa lành nó.

Lúc ấy, bạn sẽ học hỏi được nhiều điều bằng cách đưa chúng vào thế giới của riêng mình, lắng nghe nó, sắp xếp lại, loại bỏ và xé nát chúng cho đến khi tìm thấy giá trị trong thực tại, và ở đó bạn biến chúng thành hiện thực trong khoảng trống giữa những vết nứt.

Lúc ấy, người kia cố tỏ ra thân thiện nhưng gượng gạo như một dấu chấm phẩy nằm giữa ranh giới dấu chấm và dấu phẩy.

3.

Còn tôi thì đang học cách kiên trì và khép lại những vết nứt để tiếp tục bước đi trên những con đường, nơi tìm thấy chính mình ở những múi giờ mới, những vòng tay mới với những ngôn từ mới và những giao tiếp mới.

Và cái cảm giác rằng, tôi biết điều gì đó về bản thân mà không ai khác biết về sai lầm hay đúng đắn của mình là một điều bạn phải giữ kín cho riêng mình, bởi vì nó là một cảm giác mong manh, dễ nghiêng ngã.

Tốt nhất là nên giữ tất cả điều đó ở bên trong để hiểu và trưởng thành.


Không có nhận xét nào: