Mộc Nhân - Unclassifiable
1.
Nhiều người trong chúng ta cảm thấy cô đơn và bị tấn công bởi sự vô nghĩa của những gì chúng ta đang làm. Nhưng chúng ta vẫn đang làm vào những lúc như vậy và không bao giờ tự hỏi về mục đích của hoạt động đó.
Chung quy chỉ là giải sầu - một từ nguỵ biện, vô thưởng vô phạt.
2.
Tôi không thể nhớ rõ, một thời điểm nào đó, khi nỗi buồn
tràn ngập trong tôi và giống như một cơn mưa đá ập xuống giữa trời nóng, có thể
với nhiều người thì đó là giải nhiệt, với tôi thì như một cú sốc thời tiết, gây
tổn hại cả về thể chất lẫn tinh thần.
3.
Tôi nghĩ cả nỗi buồn và niềm hạnh phúc dù thoáng qua đều
liên quan đến tâm lý, thể chất, nhất là tuổi già mang theo những bất an khi sắp
kết thúc cuộc đời.
Cảm giác này trào dâng hay lắng đọng từ tiềm thức như
vệt kết tủa trong đáy cốc đôi khi bị khuấy lên… nhưng rồi không có gì trong tất
cả những điều này sẽ tồn tại dài lâu.
Những gì chúng ta đã tận hưởng sẽ không bao giờ mất đi;
những gì chúng ta yêu thương sâu sắc đều trở thành một phần của chúng ta; và những
gì chúng ta bị tổn thương, dù được chữa lành hay không vẫn là dấu dằm trong
trái tim, chúng luôn bước đi bên cạnh chúng ta mỗi ngày.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét