18/4/26

3.848. KHÚC ĐỜI 2

 Mộc Nhân

1.

Đàn ông không phải là người biết lắng nghe. Họ chỉ nghe những gì họ mong đợi được nghe, hoặc muốn nghe, hoặc chắc chắn rằng họ sẽ nghe.

Phụ nữ tìm kiếm những người đàn ông đã trải qua những khó khăn, sở hữu họ theo cách mà có thể biến những gì họ mong muốn thành hiện thực.

Phụ nữ tìm thấy sự can đảm từ những người phụ nữ can đảm khác, và họ xem người mang lại sự can đảm cho họ là bạn bè.

Phụ nữ yêu thương con cái cho đến khi chúng trưởng thành, thích trò chuyện với chúng và đôi khi cho phép bản thân coi chúng như bạn bè.

2.

Nỗi buồn của đàn ông dễ thành trầm cảm; còn nỗi buồn phụ nữ có thể tan biến bởi một cuộc trò chuyện, một cuộc gọi điện thoại, hoặc một đề nghị… nhưng rồi nó quay trở lại dù mọi nguyên nhân và giải pháp của chuyện buồn đã bị trục xuất tạm thời.

Những lúc như vậy, tôi bắt đầu tin rằng họ đã thuộc về cả tuổi trẻ và tuổi già, ít khi thuộc về những năm tháng ở giữa.

3.

Tuy nhiên, với những trường hợp này, nhà văn đã đưa ra lời khuyên, là hãy đọc điều gì đó mới mẻ; nhà tâm lý học khuyên, phải tìm một thế giới, và không nhất thiết phải là một thế giới đông dân; còn một triết gia thì tư vấn, nên dành thời gian còn lại cho điều gì đó có hương vị, dịch chuyển và không nên nghỉ hưu khỏi bất cứ điều gì.

Mọi thứ dù không dễ học nhưng đôi khi, cách duy nhất hoặc ít nhất là nghiêm túc cân nhắc việc bước ra ngoài, làm điều khác lạ, vứt bỏ những điều thông thường.




 

Không có nhận xét nào: