17/11/12

242. THƠ NGÀY NHÀ GIÁO


1. CẢM NIỆM VỀ ÂN NGHĨA THẦY CÔ 
                                                            Thanh Mai – K.81

                                       Kính tặng thầy cô giáo cũ nhân ngày 20-11


Đò trí tuệ tháng ngày đưa rước khách
Người sang sông muôn kiếp mãi tri ân
Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền!

Hôm nay ngày 20/11 lại về, hình ảnh từng người thầy, từng cô giáo đã dạy dỗ cho con từ nét chữ, từng câu văn, từng bài toán…tất cả ùa về trong con với bao nhiêu kỷ niệm trong quảng đời đi học... Trong ngày vui này chúng con biết nói gì đây để cảm niệm ân nghĩa lớn lao của thầy cô... 
           Con rất tiếc là con không biết làm thơ để nói lên ân nghĩa này, ân này như người lái đò ân cần đưa khách hàng ngày sang sông, ân này như con thuyền thân thương, đưa con đến bờ yêu thương, ân này như bóng cây che mát chúng con trên con đường ngập nắng, ân này như dòng nước mát cho con đắm mình mỗi trưa hè... Biết nói sao cho hết ân nghĩa thầy cô trong cuộc đời này!
Chúng con nguyện sống vui vẻ ôn hòa mở lòng cùng tất cả mọi người để chia sẻ niềm vui nỗi buồn, để vui với niềm vui của bạn bè, để cùng nắm tay nhau làm nhiều việc tốt hơn nữa để tri ân cha mẹ, tri ân thầy cô, tri ân mái trường, tri ân xã hội …đã cho chúng con tấm thân này, cho chúng con kiến thức này, cho chúng con điều kiện sống này …để chúng con có được như ngày hôm nay!
Chúng con nguyện mong tất cả thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình con cháu của tất cả thầy cô vạn sự cát tường như ý!

 

2. EM VẪN LÀ EM

                                 Nguyễn Bích Trâm



   Em vẫn là em - cô giáo dạy văn
     bục giảng say sưa, mơ mộng bao  điều
        mâm cỗ Lang Liêu, tiếng đàn kì diệu

           nét vẽ tung bay, giấc mơ hồng sắc trứng
              nhớ chiều mây  trôi  Sa Pa
                 ngắm đêm lung linh
                    biển cả là nhà … 

                   Em vẫn là em - cô giáo dạy văn
                       nhẹ nhàng bước ra từ trang giáo án,
                          tất bật với chợ búa, vườn rau, bếp núc
                              thức trắng đêm, con nóng lạnh thất thường
                                  bữa cơm từng ngày chắt chiu, chiu chắt 
                                      cuối tháng lương, đếm ngày chắp nhặt    
                                           cơn sốt đời thường chóng mặt nỗi lo toan…

                                                     Em vẫn là em - cô giáo dạy văn
                                                vẫn nụ cười tươi, tà áo thướt tha
                                          bục giảng trăm lần, trang thơ còn đau đáu  
                                     khóc chữ hiếu trung một đời  Nguyễn Trãi 
                                thương thân Kiều  lệ  đẫm kiếp hồng nhan 
                           xót đứt  ruột  mảnh đời côi cút
                       thương  học trò nghèo chiếc áo mỏng chiều đông…
                Em vẫn là em
            là mẹ, là vợ hiền là cô giáo...
      Anh hiểu em niềm đa đoan, nhân hậu  
   bởi yêu gia đình, yêu mái trường, yêu đàn em nhỏ   
yêu cuộc đời và em yêu  anh.                                        
                                         

3. THƯA THẦY
                          Tạ Nghi Lễ


Thưa thầy, bài học chiều nay 
Con bỏ quên ngoài cửa lớp 
Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim hót 
Con hóa mình thành bướm và hoa

Thưa thầy bài tập hôm qua 
Con bỏ vào ngăn khóa kín 
Mải lượn lờ theo từng vòng sóng 
Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin 

Thưa thầy, bên ly cà phê đen 
Con đốt thời gian bằng khói thuốc 
Sống cho mình và không bao giờ mơ ước 
Mình sẽ là ai ?
Tôi sẽ là ai ?

Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay 
Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng 
Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng 
Soạn bài trong tiếng ho khan 

Thưa thầy, cho là nhận: điều đơn giản
Sao con học hoài không thuộc 
Để bây giờ khi con hiểu được 
Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy.


                                   Mời đọc bài liên quan: BẤM VÀO ĐÂY

Không có nhận xét nào: