Thơ Haiku, với đặc trưng là sự súc tích ấn tượng, thể hiện tinh thần thẩm mỹ tối giản được nhiều nhà thơ hiện đại ưa chuộng. Mỗi bài thơ Haiku của Tomas Tranströmer được xếp thành bốn đoạn/ bài, mỗi đoạn đều nắm bắt trọn vẹn tinh thần cô đọng của thể loại này và có thể xem như một bài thơ độc lập.
Trong thời đại mà sự dài
dòng thường lấn át các hình thức biểu đạt văn chương, những bài thơ Haiku của
ông với ngôn từ chắt lọc đã khơi gợi hình ảnh và cảm xúc sâu sắc. Cách tiếp cận
này tương đồng với phong cách của các nhà thơ như Paul Celan, Robert Creeley và
Bob Arnold – những người cũng chú trọng việc để ngỏ không gian diễn giải cho
trí tưởng tượng của độc giả. Qua đó, họ khuyến khích sự tương tác, mời gọi người
đọc hòa mình sâu sắc vào văn bản và tự tìm ra ý nghĩa riêng từ những dòng thơ
ngắn gọn.
Một trong những tập thơ
cuối cùng của Tomas Tranströmer, xuất bản năm 2004, có tựa đề The Great Enigma
(Điều bí ẩn lớn lao),. Phần lớn nội dung tập thơ là một chuỗi dài các bài thơ
haiku ông viết từ 1996 - 2004. Dưới đây là nhiều bài trong số đó.
***
THƠ HAIKU của TomasTranströmer
Mộc Nhân - tuyển dịch từ
nhiều nguồn (*)
I.
Những đường dây cao thế
căng mình trong vương quốc
giòn tan của giá lạnh
nơi phía bắc mọi thanh
âm.
Mặt trời trắng, đang miệt
mài
chạy một mình trên chặng
đường dài
hướng về những ngọn núi
xanh thẳm của cõi chết.
Ta cần phải hiện hữu
cùng những ngọn cỏ mảnh
mai, tinh xảo
và tiếng cười vang vọng
từ dưới hầm sâu.
Mặt trời giờ đã hạ thấp.
bóng ta hóa thành những
gã khổng lồ
chẳng bao lâu nữa, chỉ
còn lại bóng tối.
II.
Hoa phong lan nở.
Những con tàu chở dầu lướt
qua.
Và trăng đang tròn.
Pháo đài thời trung cổ,
một thành phố lạ, tượng
nhân sư lạnh lùng,
những đấu trường vắng lặng.
Rồi lá cây thì thầm:
một con lợn rừng đang
chơi đàn organ.
Và chuông đồng loạt ngân
vang.
Màn đêm tuôn chảy
từ đông sang tây, hành
trình
cùng nhịp bước với vầng
trăng.
IV.
Đôi chuồn chuồn
gắn chặt lấy nhau
bay lướt qua, chập chờn.
Sự hiện diện của Chúa.
Trong đường hầm của tiếng
chim ca
một cánh cửa khóa chặt bỗng
mở ra.
Những cây sồi và vầng
trăng.
Ánh sáng và những chòm
sao lặng câm.
Và biển khơi buốt giá.
Mặt trời đã xuống thấp.
Bóng ta hóa khổng lồ.
Chẳng bao lâu, tất cả sẽ
là bóng tối.
V.
Những ý nghĩ đứng yên, tựa
như
những viên đá khảm màu
trên
sân cung điện.
Những cây thông gầy guộc,
xơ xác
trên cùng một vùng đất
hoang bi tráng.
Mãi mãi và mãi mãi.
Được bóng tối chở che.
Tôi bắt gặp một cái bóng
mênh mông
trong đôi mắt kia.
Cỏ blueweed, cứ thế
vươn lên từ mặt đường nhựa.
như một kẻ ăn mày.
VI.
Một sự hiển linh.
Cây táo đã đứng đó từ
lâu.
Biển ở ngay gần bên.
Sự tĩnh lặng màu tro.
Gã khổng lồ xanh lướt
ngang qua.
Làn gió mát từ biển
khơi.
Những loài chim mang
hình hài con người.
Những cây táo đang mùa nở
hoa.
Một bí ẩn vĩ đại.
Những chiếc lá sẫm màu
trong mùa thu quý giá tựa
như
những con sóng biển chết.
VII.
Cái chết cúi xuống trên
tôi.
Tôi là một thế cờ hóc
búa.
Còn hắn nắm giữ lời giải.
------------
(*). Texts available:

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét