4/3/25

3.442. POETS QUOTES (P.2)

 NHỮNG TRÍCH DẪN VỀ NHÀ THƠ (P.2)

Tiếp theo phần (1)



 

22. “Nhà thơ là giác quan, triết gia là trí tuệ của nhân loại.” (Poets are the sense, philosophers the intelligence of humanity.) - Samuel Beckett.


23. “Công việc của một nhà thơ… là đặt tên cho những điều không thể đặt tên, chỉ ra những trò gian lận, đứng về một phía, bắt đầu tranh luận, định hình thế giới và ngăn thế giới ngủ quên.” (A poet’s work … to name the unnameable, to point at frauds, to take sides, start arguments, shape the world, and stop it from going to sleep.) - Salman Rushdie.


24. “Những gì thế giới muốn, những gì thế giới đang chờ đợi, không phải là Thơ hiện đại hay Thơ cổ điển hay Thơ tân cổ điển — mà là Thơ hay. Và nỗi nghi ngờ tai tiếng khủng khiếp, khuấy động trong tâm trí hoài nghi của riêng tôi, là nghi ngờ về việc liệu phong cách mà một nhà thơ chọn để viết có thực sự quan trọng hay không, trong bất kỳ thời kỳ nào, miễn là anh ta viết Thơ hay.” (What the world wants, what the world is waiting for, is not Modern Poetry or Classical Poetry or Neo-Classical Poetry — but Good Poetry. And the dreadful disreputable doubt, which stirs in my own sceptical mind, is doubt about whether it would really matter much what style a poet chose to write in, in any period, as long as he wrote Good poetry.) - G. K Chesterton.


25. “Luôn là một nhà thơ, ngay cả trong văn xuôi.” (Always be a poet, even in prose.) - Charles Baudelaire.


26. “Các nhà thơ không biết xấu hổ với những trải nghiệm của họ: họ khai thác chúng.” (Poets are shameless with their experiences: they exploit them.) - Friedrich Nietzsche.


27. “Một bài thơ bắt đầu như một cục nghẹn trong cổ họng, một cảm giác sai trái, một nỗi nhớ nhà, một nỗi tương tư.” (A poem begins as a lump in the throat, a sense of wrong, a homesickness, a lovesickness.) - Robert Frost.


28. “Bạn phải có một mức độ trưởng thành nhất định để trở thành một nhà thơ.” (You must have a certain amount of maturity to be a poet. Seldom do sixteen-year-olds know themselves well enough.) - Erica Jong.


29. “Những nhà thơ chưa trưởng thành bắt chước; những nhà thơ trưởng thành ăn cắp.” (Immature poets imitate; mature poets steal.) - T.S. Eliot.


30. “Viết thơ tự do giống như chơi quần vợt với lưới hạ xuống.” (Writing free verse is like playing tennis with the net down.) - Robert Frost.


31. “Thơ không thể thở trong bầu không khí của học giả.” (Poetry cannot breathe in the scholar’s atmosphere.) - Henry David Thoreau.


32. “Đừng viết thơ tình khi bạn đang yêu. Hãy viết khi bạn không yêu.” (Don’t write love poems when you’re in love. Write them when you’re not in love.) - Richard Hugo.


33. “Nhà thơ là linh mục của thế giới vô hình.” - Wallace Stevens.


34. “Điều khiến bạn trở thành nhà thơ là năng khiếu ngôn ngữ, khả năng nhìn thấu bản chất của sự vật và khả năng xử lý những vấn đề vô thức quan trọng. Khi tất cả những điều này kết hợp lại với nhau, bạn là một nhà thơ. Nhưng không có một mánh khóe nhỏ nào khiến bạn trở thành nhà thơ. Không có công thức nào cho điều đó.” (What makes you a poet is a gift for language, an ability to see into the heart of things, and an ability to deal with important unconscious material. When all these things come together, you’re a poet. But there isn’t one little gimmick that makes you a poet. There isn’t any formula for it.) - Erica Jong.


35. “Khi tôi bắt đầu lắng nghe thơ ca, đó là lúc tôi bắt đầu lắng nghe những viên đá, và tôi bắt đầu lắng nghe những gì mây nói, và tôi bắt đầu lắng nghe người khác. Và tôi nghĩ, quan trọng nhất đối với tất cả chúng ta, đó là khi bạn bắt đầu học cách lắng nghe tâm hồn, tâm hồn của chính bạn ở đây, cũng là tâm hồn của mọi người khác.” (When I began to listen to poetry, it’s when I began to listen to the stones, and I began to listen to what the clouds had to say, and I began to listen to others. And I think, most importantly for all of us, then you begin to learn to listen to the soul, the soul of yourself in here, which is also the soul of everyone else.) - Clarissa Pinkola Estes.


36. “Thơ ca … là sự tiết lộ về một cảm xúc mà nhà thơ tin là nội tâm và cá nhân mà người đọc nhận ra là của chính mình.” (Poetry … is the revelation of a feeling that the poet believes to be interior and personal which the reader recognizes as his own.) - Salvatore Quasimodo.


37. “Không có nước mắt ở người viết, không có nước mắt ở người đọc. Không có bất ngờ ở người viết, không có bất ngờ ở người đọc.” (No tears in the writer, no tears in the reader. No surprise in the writer, no surprise in the reader.) - Robert Frost.


38. “Viết thơ là một việc cực kỳ thú vị và gây nghiện.” (Writing poems is incredibly pleasurable and addictive.) -C.K. Williams.


39. “Ngắt dòng là một trong những hình thức chấm câu chính của chúng ta.” (Line breaks are one of our major forms of punctuation.) - Jane Hirschfield.


40. "Mục đích của thơ ca là để tiếp cận người khác và chạm đến trái tim họ. Nếu một bài thơ không có ý nghĩa với bất kỳ ai ngoài tác giả của nó, thì không ai ngoài tác giả của nó quan tâm đến nó." (Poetry's purpose is to reach other people and to touch their hearts. If a poem doesn't make sense to anybody but its author, nobody but its author will care a whit about it.) - Ted Kooser.


41. “Thơ ca là một trải nghiệm, một cuộc phiêu lưu vào những cuộc gặp gỡ mới, một bài tập về suy nghĩ, cảm xúc, ước mơ, động lực của con người đang sống." (Poetry is an experience, a venturing into new encounters, an exercise in thoughts, feelings, dreams, impulses of living human beings.) - William Stafford.


42. “Nhà văn thực sự là người thực sự viết. Tài năng là một phát minh. Bạn phải thích nó hơn là được yêu." (The real writer is one who really writes. Talent like is an invention. You have to like it better than being loved.) - Marge Piercy.


43. “Thơ ca không phải là một nghề, mà là một cách sống. Nó là một chiếc giỏ rỗng; bạn đặt cuộc sống của mình vào đó và tạo ra thứ gì đó từ đó" (Poetry isn't a profession, it’s a way of life. It’s an empty basket; you put your life into it and make something out of that) - Mary Oliver.

MN - sưu tầm và dịch từ nhiều nguồn Internet

Không có nhận xét nào: