23/5/18

1.142. MỘT BUỔI SÁNG

Mộc Nhân
Sông Vu Gia - nhìn từ River Side Cafe

buổi sáng
khuấy những viên đường trong ly ca fe
nói về những điều nghĩ cho cùng chẳng có gì quan trọng
những con chữ vượt khỏi tầm tay
những ngẫu hứng ngọt ngào bất chợt
những lời nhăm nhe hung bạo không kiềm chế
ngứa mồm với chính trị
ngứa tay với ruồi nhặng

buổi sáng
câu chuyện vẫn khát khao
nhưng đành gửi trôi qua chân cầu Ái Nghĩa
rồi nhắm mắt lại và thấy mình đang bay
trong ngày nổi gió
thấy vài đóa hoa mở mắt
mây lượn lờ dưới đôi cánh loài chim di

buổi sáng
vài khúc nhạc trong suốt như pha lê
linh hồn bay trong cơn say của âm thanh
như cánh bướm trên mặt sông
qua thung lũng, cánh đồng, lang thang dưới nắng
và tan vào giữa thinh lặng
thấy thảnh thơi với những điều chẳng thuộc về mình.

Không có nhận xét nào: