27/5/18

1.147. MƯA THÁNG SÁU

Mộc Nhân 

Tháng Sáu mưa nhiều nắng gắt
Mắt em lệ nhòa đã khô
Ngày yêu trôi nhanh gió hạ 
Vấn vương bóng nước mơ hồ

Giấc mơ bục ra thành khói
Nụ hôn mong manh như sương
Câu chuyện ngày xưa man mác
Nốt trầm tiết điệu vấn vương

Chỗ anh đêm dài hun hút
Trằn trọc những điều khơi vơi
Xứ em ngày buồn nắng cháy
Hong khô kỷ niệm rạc rời

Tháng sáu gào lên sấm chớp
Mùa cuồng giận như yêu ghen
Mưa chiều đá quăng ký ức
Vỡ tan khuôn hình thân quen

Hạt nào buốt nơi lồng ngực
Lặm vào đâu đó mênh mông
Anh ghép giọt mưa thành sóng
Cùng em tắm giữa hư không

Tháng sáu mưa chiều nức nở
Anh ngồi lau khô trời đất
Phôi pha ngày rất diệu kì...

Không có nhận xét nào: