13/5/18

1.135. NGÀY CỦA MẸ

       Hôm nay là ngày của Mẹ
Ba và Mẹ (hình chụp cách đây 5 năm)

Ngày của Mẹ tên tiếng Anh là “Mother’s Day”, là một ngày lễ truyền thống của nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày của Mẹ không giống như những ngày lễ khác trong năm thường có thời gian cố định. Ngày của Mẹ được quy định là ngày chủ nhật thứ 2 của tháng Năm. Vì thế mỗi năm ngày của Mẹ sẽ rơi vào các ngày khác nhau. Theo đó, năm 2018 Ngày của Mẹ sẽ là ngày hôm nay 13/5.
Tôi đăng vài đoản thi để kính dâng người Mẹ của mình
             Cầu mong người sức khỏe và bình an trong tuổi già.

1.
mẹ đi về phía bão giông
trắng đêm bạc tóc phiêu bồng nỗi đau
ngược chiều gió
cánh cò chao
mùa quê trơ trụi phai màu nhân gian
2.
Áo mẹ thấm những giọt mưa
ướt trong giấc ngủ ban trưa không tròn
những ngày cuối bể đầu non
dấn thân trần thế cho con thành người. 
3.
Chiều nhen bếp lửa bập bùng
ấm lòng giữa những lạnh lùng trần gian
nửa đêm tỉnh giấc lệ tràn
mẹ co ro giữa muôn vàn sương khuya.
                                   
                                                  *****
         Các bài thơ về Mẹ của Mộc Nhân:

Không có nhận xét nào: