3/5/18

1.125. ĐÀ LẠT NGÀY TRỞ LẠI

Mộc Nhân

Trên gác quán cà phê Nhật Nguyên ngắm Cầu Ông Đạo  Hồ Xuân Hương


                          Đà Lạt ngày trở về mặt trời ủ bóng
mình lại gọi nhau như năm xưa
dừng xe góc đường Trần Hưng Đạo
tay chạm mùa vừa nắng đã chợt mưa

                          Phố núi bình yên dốc cồn lên nỗi nhớ
nắm tay nhau khi đời người vừa thu
bên quán vắng chân đồi “Nắng và Gió”
tìm chiếc khăn lau cỏ rối mây mù

Trên gác Nhật Nguyên ngắm cầu Ông Đạo
Hồ Xuân Hương chiều gió cuốn bụi trần
hôm nay em băng đèo cách trở
anh mãi chờ bên dốc phù vân

Màu dã quì còn găm trong đáy mắt
thảm hoa vàng nhuộm những mùa trôi
nghe cõi lòng dậy sóng xa xôi

Đà Lạt mây sớm chờ mưa chiều trơn dốc
anh vấp mình trên ký ức hồi sinh
nhớ khi  cầm tay em đi dọc phố
nghe âm trầm từ những nốt vô minh.

Không có nhận xét nào: