7/11/18

1.269. NGẪU KHÚC CÙNG BẠN

                  Mộc Nhân 

         * Viết cho những người bạn

bỗng dưng
muốn gói khung trời
với dăm thằng bạn
giữa nơi phố phường

ngoài kia
mùa đã thu sương
tuổi còn nhặt nhạnh
vấn vương cõi người

cúc vàng
ngày đã trêu ngươi
thoảng nghe
hơi lạnh nụ cười nửa đêm

mưa chiều tan giọt nước thềm
nhớ khi phố núi
và thêm mây nguồn

thánh đường
vang một hồi chuông
chơ vơ dốc thoải
lá buông gió ngàn

hình như
cơn mộng vừa tan
nghe ra tiếng thở
than ngoài hư không

cõi người qua lúc bềnh bồng
chỉ còn ngơ ngẩn
giữa mênh mông đời

mai ta về với mù khơi
xin nhau
   chỉ một vài lời
      như xưa

Không có nhận xét nào: