15/11/18

1.277. KHIẾM KHUYẾT CỦA ĐÀN BÀ

                           Mộc Nhân - thư giãn


Một hôm nọ, đại diện cánh đàn ông lên thiên đàng gặp Chúa. Thánh Peter dẫn họ vào, Chúa hỏi: “Các người tìm đến ta có việc gì”.
Đại diện đàn ông nói:
-  Thưa Chúa, ngài đã tạo ra đàn bà với quá nhiều khiếm khuyết khiến đàn ông chúng con cảm thấy vô cùng phiền phức.
Chúa bảo: “Các con hãy nói rõ xem sao!”
Đàn ông trình bày: “Nếu ví phụ nữ như một chiếc xe hơi thì chiếc xe ấy có những khuyếm khuyết như sau:
- Khu vui chơi giải trí gần nhà vệ sinh
- Cứ mỗi kỳ tháng phải tốn kém trong việc bảo trì vì bộ máy thường chảy nhớt
- Muốn giải quyết chất thải phải lật hết lớp vỏ mới làm được
- Đèn pha thì thiết kế nhô về phía trước thái quá khiến bất cứ ai nhìn họ cũng bị thu hút bởi hai cái pha ấy
- Chi phí bảo trì thì cực kỳ tốn kém
- Luôn luôn phải sơn quét lại, thậm chí là thường xuyên đổi màu đổi kiểu dáng
- Máy móc không ổn định, lúc thì nổ êm ái, lúc thì cà rịch cà tang, thậm chí có lúc không nổ rồi tự nhiên nổ như thường…
- Khi mở miệng (nổ máy) luôn phát ra khí thải
- Về thắng thì lúc thì thắng tốt, lúc thì mất thắng trượt dài gây tai nạn cho mình và cho người khác…
Tóm lại phụ nữ là một bản thiết kế đầy khiếm khuyết của Thượng Đế, mong ngài chỉnh sửa lại cho hoàn hảo ạ”.
Chúa nghe có lý, ngài đã trả lời cánh đàn ông rằng: “Ta cám ơn những góp ý của ngươi nhưng chắc là ta không cần phải thiết kế lại chiếc xe ấy vì mặc dầu có nhiều khiếm khuyết nhưng tất cả đàn ông các ngươi đều mơ ước được sử dụng một lần và sở hữu trọn đời một hoặc nhiều chiếc.
Đàn ông nghe Chúa phán thấy đúng quá nên họ cứng họng, đành ra về.
Vừa ra khỏi cửa thiên đàng, họ bị Thánh Peter mắng: “Bọn đàn ông ngớ ngẩn các ngươi, đã được sướng lại còn sinh sự khiếu nại kiện cáo om xòm…” rồi ngài tống cho bọn họ một đá nhào lăn xuống trần gian.
Từ đó đàn ông chấp nhận sống với đàn bà dù họ có nhiều khiếm khuyết mà Chúa đã tạo ra.

Không có nhận xét nào: