9/7/19

1.480. TRONG MỘT KHẮC THIỀN


Mộc Nhân
Tại Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã - Huế tháng 7/ 2019

dưới bầu trời
mây như vài mẩu giấy nằm vương vãi
rồi trôi đi theo gió
biến mất vào sau núi
còn lại ngàn trùng rừng núi trống trơ
 
ta chẳng cần gì lạm phát hơi thở
văng vẳng tiếng lá hồn nhiên bên hồ Truồi
ở một nơi nào xa lắc
có đóa hoa tuyệt đẹp đang đơm sắc
nơi góc cửa sổ có đám tơ nhện bủa khung trời
ngọn đèn vừa bóc tem bóng tối
không còn thấy dáng bướm xinh ngoài vườn

ta ngồi chải hoàng hôn xuống đời
bất chợt trung du lên tiếng hát
khi chiếc lá bị rút màu
khi chiều tô đen
khi bầu trời bay rợp những cánh dơi núi
và những con chữ hóa ngu si

chưa ai chạm được mặt sau của tấm gương
chưa ai chạm được bầu trời và tán mây đung đưa mời gọi
những giấc mơ rời khỏi tổ
mang theo thất vọng mới tinh
rồi tiếp tục trưng bày những thất vọng mới
chào mời bằng trả góp và khuyến mãi

trong thời khắc này
thành phố như được che khuất
phía sau trăng man mác
và dưới những bậc cấp kia
có ngôi làng chín mọng như hoàng hôn

Không có nhận xét nào: