27/7/19

1.500. VIẾT CHO CHÁU TÔI

Mộc Nhân 
Thằng cu Bom lúc 15 ngày tuổi

Cháu là con chim nhỏ
Có đôi mắt tròn xoe
Nhìn trời là mái nhà
Gió mang về tiếng ve

Bàn tay măng vẫy khoát
Chào bình minh đang lên
Chim muốn rời khỏi tổ
Bay giữa trời mông mênh

Đôi chân thon quẫy đạp
Muốn bước ra cõi đời
Mũ trùm và khăn lót
Ủ ấm chờ cuộc chơi

Trong vòng tay của mẹ
Sữa bất tận suối nguồn
Trong nựng nịu của cha
Niềm hạnh phúc trào tuôn

Trong nụ cười ông bà
Có niềm vui thơ trẻ
Mong cánh chim thật khỏe
Cháu bay vào cõi đời

Cháu là con chim nhỏ
Quấn trong tấm khăn xinh
Ngoài kia là thế giới
Cháu sẽ không một mình.

Viết cho cháu tôi lúc qua đầy tháng

Thằng cu Bom lúc 1 tháng tuổi
                             
 Bài liên quan: Viết khi cháu chào đời

Không có nhận xét nào: