Bài viết cho sự kiện:
![]() |
| Với anh chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Đại Lộc, Tp Đà Nẵng |
Từ những ngày đầu muôn vàn khó khăn, thiếu tốn từ vật
chất đến nhân lực, Nồi cháo tình thương khi ấy chỉ là một sự sẻ chia nhỏ bé về
vật chất nhưng mang theo cái Tâm lớn. Nhóm đạo hữu thiện nguyện phụ trách công
việc này đạp những chiếc xe đạp cũ, chở theo những nồi cháo được giữ ấm, đường
xa, mùa mưa lũ càng khó khăn… Nhưng nhờ sự gia hộ của Ơn Trên, sự quan tâm ghi
nhận của Ban lãnh đạo huyện Đại Lộc cũ, Ban Giám đốc Bệnh Viện Đa Khoa Đại Lộc
cũ, cùng tấm lòng kiên trì, phụng sự không biết mệt mỏi của chư chức việc, đồng
đạo và sự chung tay của quý mạnh thường quân, ngọn lửa tình thương ấy chưa bao
giờ tắt.
Trải qua nhiều năm tháng, nhiều thời kỳ, nồi cháo vẫn
được giữ lửa, tô cháo vẫn giữ được hơi ấm tình người suốt 35 năm.
Hôm nay, trong buổi lễ này, chúng tôi trân trọng mời
những nhân chứng sống đến để ôn lại câu chuyện của 35 năm qua:
- Những vị nguyên lãnh đạo chính quyền huyện Đại Lộc
cũ, đã động viên chúng tôi làm công việc thiện nguyện.
- Những vị nguyên lãnh đạo Bệnh viện huyện Đại Lộc cũ,
đã hỗ trợ, chấp thuận, bố trí không gian và thời gian cho chúng tôi làm công việc
thiện nguyện
Và nhiều nhân chứng, người đồng hành khác gắn bó với
hoạt động Nồi cháo Tình thương của Họ Đạo
Quảng Hoà trong thời gian qua, nhưng do điều kiện công tác và sức khoẻ nên
có khi gián đoạn, một số vị hôm nay vì lí do cá nhân, không đến được, nhưng các
anh vẫn theo dõi việc này trong suốt
thời gian dài.
35 năm trôi qua – thời gian ấy không chỉ được đếm bằng
số ngày, số tháng, mà được đếm bằng hàng trăm ngàn bát cháo ấm nóng đã truyền tận
tay những bệnh nhân nghèo, những mảnh đời, những bữa sáng, bất luận là mùa đông
rét buốt, mùa mưa dầm dề, mùa nước lũ hay mùa hè khắc nghiệt.
Mỗi bát cháo trao đi không đơn thuần là sự hỗ trợ về
dinh dưỡng hay bữa ăn ấm lòng, mà đó là thông điệp của sự thấu hiểu, là tình
thương yêu chân thành, là nhịp cầu nối liền những tấm lòng nhân ái với những mảnh
đời gian khó.
Nhìn lại chặng đường 35 năm trôi qua, chúng ta không
khỏi xúc động và tự hào. Thành quả đó không phải của riêng một cá nhân nào, mà
là sự tổng hòa của toàn xã hội.
Hôm nay, đạo hữu thuộc Họ Đạo Quảng Hoà vẫn thức khuya
dậy sớm cùng các thiện nguyện viên lặng lẽ nhóm bếp lửa, nấu cháo và mang lên bằng
xe kéo chuyên dụng chớ không bằng xe đạp như cách đây 35 năm nữa…
Hôm nay, các cấp lãnh đạo và chính quyền địa phương
cũng tiếp nối thể hiện, quan tâm đến chúng tôi qua việc kết nối, lấy thông tin
truyền thông, góp ý cho chương trình buổi lễ và đến dự khá đông đủ.
Hôm nay, các các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân gần
xa – những người đã luôn tin tưởng, đồng hành và sẻ chia nguồn lực để Nồi cháo tình thương duy trì suốt hơn
ba thập kỷ, cũng có mặt hoặc gởi lời chúc, lời hứa sẽ tiếp tục đồng hành.
Thay mặt Họ Đạo Quảng Hòa, tôi xin nghiêng mình tri ân
và gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả quý vị!
Kỷ niệm 35 năm NCTT không chỉ là dịp để chúng ta nhìn
lại chặng đường đã qua, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của người Cao Đài
trong sứ mệnh Thiên Đạo Giải Thoát – Thế
Đạo Đại Đồng.
Hành trình của Nồi cháo Tình thương sẽ không dừng lại ở
con số 35 năm, mà sẽ còn tiếp tục trải dài 40 năm, 50 năm... và xa hơn nữa.
Chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục giữ lửa từ bi, minh bạch
trong từng chén cháo, gửi gắm trọn vẹn tình thương vào từng việc làm thiết thực
cho đời.
Chúng tôi cũng rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự chung
tay, đồng hành của quý mạnh thường quân, quý đồng đạo và mong quý chính quyền địa
phương ghi nhận, lan toả việc làm của chúng tôi để ngày càng Tốt Đời Đẹp Đạo.
Với tất cả niềm hoan hỷ và lòng biết ơn sâu sắc, chúng
ta trịnh trọng ghi dấu mốc: 35 Năm
"Nồi Cháo Tình Thương" Họ Đạo Quảng Hòa.
Xin kính chúc quý vị đại biểu cơ quan ban ngành chính
quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, quý mạnh thường quân… cùng chư chức sắc,
chức việc, chư đồng đạo dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc trong mọi con đường
mà quý vị đang theo đuổi.
Xin trân trọng cảm ơn và kính chào!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét