19/8/26

3.969. ĐIỆU THỨC CỦA VẺ ĐẸP TĨNH LẶNG

Mộc Nhân phỏng dịch (thể lục bát)

Nguyên tác “A Mood of Quiet Beauty” - by John Ashbery. 


Ánh chiều vàng mật vòm cây

em đi bỏ lại cuối ngày và tôi

hoàng hôn tắt lịm trên đồi

cầu vồng hạ xuống đơn côi hình hài


Hoa lưu ly cánh mỏng dài

chân trời đột ngột gót hài tiễn đưa

mộng mơ mang vác tôi vừa

gió nào đã thổi, cơn mưa buồn rầu


Vô hình, ghì chặt bên nhau

để cho máu huyết tuôn trào trùng khơi

những tồn lưu bỗng rả rời

mặc dù trú ngụ trong đời chúng ta.


 * Text Available Here

 

Không có nhận xét nào: