25/9/19

1.559. NGẪU KHÚC CẢM ƠN

              Mộc Nhân

Cuối cùng thì những cánh hoa hương sắc cũng sẽ úa tàn
tờ giấy cũ nhòe vết hằn năm tháng
thời gian chảy qua những đêm tháng chín
lật tung những ý tưởng lau trắng giấc mơ

ta trở về nơi góc quán thấu đáo ngày đã quên
vài chấp niệm thành dị dạng như vết sẹo trên làn da nõn
cuốc rượu lau sạch chiều vàng ố
cuộc diện của ngày hóa đêm ngất ngưởng

mồi màu giấu mặt vào sâu trong đáy dĩa
ta xốc đũa xới tung vài vị cay mặn đã phân hủy trên mâm đời
mọi ẩn ngôn hiển hiện trên văn tự mà vẫn là ảo hình
và thấy em tự ngụy trang cho mình một hình hài thật thà

hôm nay nói với ta rằng ngày hôm qua đã chôn đi giấc mơ
dẫu có chải chuốt thì nỗi buồn vẫn mãi buồn
sự dối trá đã mai táng bản thể chính mình trong nấm mồ
ân sũng không thể nào là sự cứu nguy hay đổi chác

ta cám ơn bóng đêm đã che đậy khuôn mặt phừng phực màu men
ta cảm ơn gió đã xới tung kí ức chôn theo hồn quá cố
ta cảm ơn tia nắng đầu ngày đã chiếu sượt qua nhánh cỏ dại ven đường
và cảm ơn vài lỗi lầm đã vươn mình lẳng lặng qua cơn mưa


Không có nhận xét nào: