8/1/20

1.652. BÀI THƠ CUỐI NĂM (7)

MộC nHâN

Bài thơ anh viết cuối năm
Chậu hoa bên phố vừa đăm chiêu ngày
Những lời chúc tụng sáng nay
Dù là cũ kỉ lộc tài hiện ngôn

Chuyện đời có dại có khôn
Một mùa hớn hở có… áo đem phơi
Hồng nhan ngổ ngáo với đời
Ẩn vào ngày mộng vẫn ngời rạng danh

Mở hai bầu ngực mát lành
Mở thêm đồi cỏ để dành nhâm nhi
Mở thêm khe suối nhu mì
Mở môi thầm thĩ tứ chi cấu cào

Mở hồn không kể khấu hao
Quay về ngơ ngác hỏi: bao nhiêu lần
Thịt da bất chợt lên gân
Bỗng dưng nhão nhoẹt chảy gần xuống hông

Ngoài vườn hoa đã đơm bông
Ham chơi quên trổ cũng không hề gì
Trổ rồi lại héo có khi
Cỏ cây cũng biết vu vi cõi đời


Không có nhận xét nào: