7/1/20

1.651. BÀI THƠ CUỐI NĂM (6)

MộC NhÂn

Bài thơ anh viết cuối năm
Tái sinh chữ nghĩa và ăm ắp lời
Thưa rằng Tết vẫn còn lơi
Cành mai mới trổ còn rời rạc bông

Năm nay em cặp kè chồng
Còn hơn năm trước vẫn không muốn gì
Ái tình mê muội một khi
Hành trình vạn lí níu ghì đôi chân

Người dưng lúc đã thành thân
Nụ cười rúc rích cho lần đầu tiên
Anh ngồi kiểm nghiệm đảo điên
Biết em rồi cũng muộn phiền mốt mai

Hoàng hôn chiếc bóng ngã dài
Những lời gian dối đầu thai trược phiền
Mây trôi về cõi biệt biền
Chỉ còn loáng thoáng ngoài hiên cánh chuồn

Sự đời xong một màn tuồng
Cuối năm nhấm nháp thơ suông với cồn
Bỗng dưng hoa trổ dập dồn
Anh ngồi thiền định thần hồn vi vu

Bài liên quan: BÀI THƠ CUỐI NĂM (1)
                     BÀI THƠ CUỐI NĂM (2)
                     BÀI THƠ CUỐI NĂM (3)
                          BÀI THƠ CUỐI NĂM (4)
                     BÀI THƠ CUỐI NĂM (5)

       

Không có nhận xét nào: