24/1/20

1.669. CHIỀU NGHE CÂU HÒ SÔNG MÃ

      Mộc Nhân
          Bài hướng đến sự kiện 
                         kỉ niệm 60 năm Thanh Hóa - Quảng Nam kết nghĩa 

chiều trên Sông Mã
con sóng vỗ vào tràng cười nguyên vẹn
có niềm vui gói vào lời hẹn
âm vang tình yêu trong hoàng hôn

chiều ngã về bên kia sông
điệu hò tiễn con chim bay về phía cội
mùa hạ chìm trong những bãi bờ chập tối
ly rượu nồng chắp cánh câu hò trên sông

chiều Sông Mã nghe hò khoan
lời ca âm vang nỗi niềm quê xứ
những vệt đèn soi trên từng trang sử
hào khí Lam Sơn hừng lên cao điểm núi Rồng

tiếng hò khoan gạt mái chèo trên sông
câu xô làm bóng đêm nứt ra hình lưỡi kiếm
câu xướng dạt dào như sóng Sầm Sơn hoài niệm
ru hoàng hôn núi Nưa 

câu hò sông Mã tưới tắm cả cơn mưa
lời của ngàn năm từ xứ Thanh thức dậy
mùa vàng đã rộ ở Pù Luông 
tháng giêng hoa gạo đỏ bên Thành Hồ
đất hai Vua ngời rạng cố đô
đền đài Lam Kinh diệu kì khơi mạch chữ

sóng Sông Mã cuộn lên nhiều điều tư lự
ta thấy mồ hôi lăn dài trên bầu ngực em gái
phải chi đừng gặp nhau thì có gì mà ái ngại
nghe chuyện hôm nay
                                  ai biết được ngày sau

Một chuyến đi thuyền trên Sông Mã nghe hát hò khoan

Không có nhận xét nào: