7/1/20

1.650. BÀI THƠ CUỐI NĂM (5)

mỘc NhÂn

Bài thơ anh viết cuối năm
Tháng giêng ngoài ngõ rét căm trong vườn
Còn vài lá rụng ven đường
Chim trời đã hẹn thập phương bay về


Sông Thu dòng đục bên tê
Bên này khua khoắng nước về trong veo
Đất trời bấn loạn tùng phèo
Con chuột sắp đến con heo cáo từ

Con gì rồi cũng phù hư
Nhưng không phù phiếm giống như con người
Gặp nhau lồ lộ nụ cười
Thanh âm chắc mẩm mười mươi phun trào

Cuối năm bỗng muốn tiêu dao
Lượng năng quá thể hớt hao vài phần
Nhìn em mộng mị xa dần
Chỉ còn chiếc bóng vô ngần tịch liêu

Cuối năm ký ức phong phiêu
Về miền quái gỡ quái chiêu quái hình
Bỗng dưng rất đỗi giật mình
Ngoài sân hoa đã thình lình trổ bông
Bài liên quan: BÀI THƠ CUỐI NĂM (1)
                     BÀI THƠ CUỐI NĂM (2) 
              BÀI THƠ CUỐI NĂM (3)
                  BÀI THƠ CUỐI NĂM (4)
                     

Không có nhận xét nào: